Giáo dục

Ngày 20/11: Chia sẻ xúc động của một thầy hiệu trưởng gửi học trò

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Ngô Bá Đình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An) đã có những lời chia sẻ tâm huyết về “Người thầy” gửi đến các thế hệ học trò của trường và học trò cả nước nói chung.

Hàng năm, cứ đến ngày 20/11 là lớp lớp thế hệ học trò lại có dịp được tri ân các thầy cô giáo, những người đã dìu dắt bao thế hệ trưởng thành.

Trong không khí của ngày lễ đặc biệt tri ân các thầy cô giáo, thầy Ngô Bá Đình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An) chia sẻ về lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời thầy chia sẻ niềm vui khi ngôi trường THPT Nguyễn Cảnh Chân cũng vừa vinh dự đón nhận cờ thi đua lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, với một niềm vui và tự hào.

Thầy Ngô Bá Đình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Cảnh Chân chia sẻ về "Người thầy" nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cùng với đó, hiệu trưởng của trường THPT Nguyễn Cảnh Chân cũng đã bộc bạch lòng mình thông qua những lời chia sẻ chất chứa nỗi niềm trong bài viết “Người thầy”, gửi gắm đến các thế hệ học trò của trường THPT Nguyễn Cảnh Chân nói riêng và những học trò khác trên cả nước nói chung.

Được sự đồng ý của thầy, chúng tôi xin trích nguyên văn bài viết của thầy đang nhận được nhiều sự quan tâm này:

“NGƯỜI THẦY!

Trong những ngày này cấp ủy Đảng, Chính quyền nhân dân, phụ huynh, đặc biệt là các thế hệ học sinh khắp mọi miền Tổ Quốc hướng về mái trường thân yêu vì nghĩa cử cao đẹp dành cho chúng ta.

Những người Thầy luôn miệt mài nghiên cứu trên trang sách, để hàng ngày truyền thụ kiến thức văn hóa và những kỹ năng sống cho các em bước vào đời. Người Thầy cứ lặng lẽ đi về sớm hôm sau những giờ lên lớp. Ở sâu thẳm trong tâm hồn của người Thầy luôn suy nghĩ và hướng về các em học sinh như con đẻ của chính mình, chăm sóc dạy dỗ cho các con nên người vì nhiệm vụ và lương tâm của nghề nghiệp. Có nhà giáo, nhà thơ lão thành đã thốt những vần thơ khái quát lên nghề giáo thật là đẹp đẽ, cao sang:

"Một trang sách mỏng cầm tay

thầy đi suốt cả vạn ngày bên con

một viên phấn trắng gầy mòn

vạch cho con thấu vuông tròn đầy vơi".

Chúng ta không thể kể hết công lao trời biển của các thầy cô giáo với các con qua nhiều thế hệ và không thể nói hết được những gì cao đẹp nhất để tôn vinh nghề thầy. Người Thầy là "cả vạn ngày đi suốt bên các con", trang bị kiến thức, niềm tin và được thắp sáng lên những ước mơ cho các con bước vào đời.

Người thầy là người trang bị kiến thức, niềm tin cho các thế hệ học trò vững bước vào đời.

Rất nhiều tấm gương nhà giáo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục. Luôn nhân ái, tình người, truyền tải kiến thức cho các con trưởng thành:

“Trọn đời dâng hiến trái tim

Lấy nhân làm trọng lấy tình làm sang

Nghĩa đâu chỉ chuyến đò ngang

Lời khuyên rứt ruột đá vàng thấm chi"

Người Thầy là vậy đó, vinh quang nhưng nhiều khi các con có thể làm cho các thầy cô không vừa lòng. Nhưng, các thầy vẫn trọn đời dâng hiến, chứ không chỉ một chuyến đò ngang nhanh chóng đi qua, mà còn "lấy nhân làm trọng lấy tình làm sang".

Cho dù các con có gặp khó khăn lúc đang còn ngồi học trên ghế nhà trường hay đã vào đời đi tung cánh muôn phương, thầy cô vẫn từng bước dõi theo cùng đồng hành với các con và trong sâu thẳm vẫn cứ "lời khuyên rứt ruột đá vàng thấm chi".

Đã lâu, trong tiềm thức của người Việt Nam có câu ca dao: "Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy". Tình yêu mà tất cả mọi tầng lớp xã hội dành cho người Thầy là sự kính trọng tôn sư trọng đạo thế là đủ lắm rồi. Thầy cô suốt cuộc đời với ngòi bút, quyển sách, viên phấn cầm tay chèo lái con thuyền nhân ái đầy ắp kiến thức mong các con được vươn ra biển lớn thành công.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi xin chúc toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt.

Chúc các con nỗ lực học tập thật tốt góp phần xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh”.