Dân sinh

Ngắm vườn cúc bách nhật bung nở như cổ tích giữa lòng Thủ đô

Cánh đồng hoa cúc bách nhật nở rộ tai Thủ đô Hà Nội, thu hút nhiều người yêu hoa tìm đến chụp hình.

Cứ đến giữa tháng 11 hàng năm, cánh đồng cúc bách nhật rộng hơn 12.000 m2 với 150.000 cây tại thảo nguyên hoa Long Biên bắt đầu bung nở.

Màu sắc tím bắt mắt, ấn tượng khiến nhiều người liên tưởng tới các cánh đồng oải hương tại Pháp, Ý...

Cúc bách nhật còn có những cái tên khác như: Bách nhật hồng, thiên nhật hồng, có nguồn gốc vùng nhiệt đới nước Mỹ.

Cúc bách nhật có chiều cao từ 60 đến 70cm, mật độ hoa dày đặc giúp du khách có nhiều góc để chụp ảnh.

Anh Hùng - chủ vườn hoa cho biết: "Trước đây, cúc bách nhật chỉ có màu đỏ và trắng nhưng vài năm gần đây, tôi lai tạo và cho ra màu hồng tím. Từ lúc gieo hạt đến khi ra hoa là 4 tháng, sau 3 tháng hoa mới tàn. Cúc bách nhật được trồng trên các sườn thoải, kết hợp mô hình lâu đài, bánh xe, cầu gỗ khiến nhiều du khách liên tưởng đến cánh đồng hoa tại châu Âu".

Cả vườn cúc rộng lớn phủ màu hồng tím đã thu hút rất đông các bạn trẻ, gia đình đến ngắm hoa, chụp ảnh cuối tuần.

Bạn Thanh Huyền (Hưng Yên) đến chụp ảnh ở vườn cúc bách nhật chia sẻ: "Mình rất bất ngờ khi đến đây. Khu vườn mộng mơ như trong những bức ảnh tại châu Âu vậy. Loại hoa này khi lên hình vô cùng bắt mắt".

Nhiều du khách cho biết, chỉ cần đứng vào bất cứ vị trí nào giữa cánh đồng hoa, chờ ''phó nháy'' tác nghiệp, trong khoảnh khắc là có ngay một bức ảnh đẹp.

 

Bách nhật có nghĩa là trăm ngày, và có lẽ cái tên hoa bắt nguồn từ độ bền của nó, hoa có thể nở và khoe sắc đúng 100 ngày mới tàn.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, năm nay có nhiều du khách ở tỉnh xa cũng đổ về đây để tham quan chiêm ngưỡng hoa cúc bách nhật.