Sự kiện

Ngắm mai anh đào khoe sắc trên đồi chè Sapa vừa bị đóng cửa

Trong tiết trời lạnh giá cuối năm, hoa mai anh đào Sapa nở rộ, sắc hồng nổi bật giữa màu xanh của đồi chè và màu sương mù bảng lảng lẫn khuất giữa núi rừng...

Vài năm trở lại đây, đồi chè Ô Long nằm trên đoạn đường đi lên đèo Ô Quý Hồ (Sapa, Lào Cai) trở thành một trong những địa điểm du lịch rất hot đối với du khách khi đến thị trấn vùng cao này. Đặc biệt, vào khoảng tháng 11 và 12 hàng năm, những cây mai anh đào nở rộ, khoe sắc trên đồi chè, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Vào thời gian này, giới nhiếp ảnh nói riêng và du khách nói chung đến Sapa nhiều hơn.

Từ thị xã Sapa, du khách di chuyển theo hướng quốc lộ 4D (đường đi Thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ) để đến đồi chè Ô Long. Sau khoảng 7km tới điểm trường mầm non Ô Quý Hồ, bạn hỏi đường rồi đi thêm 500m theo đường nhỏ là tới khu vực đồi chè.

Bộ ảnh sau đây được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Minh Kế (Hà Nội) vào những ngày cuối tháng 11/2020.

Hoa nở đẹp nơi tiên cảnh

Khác với mai anh đào ở  Đà Lạt, Kon Tum..., nét đặc trưng của mai anh đào Sapa là chúng được trồng trên đồi, xen kẽ và dọc theo lối đi giữa các luống chè Ô Long. Mỗi mùa hoa nở, nhìn từ trên cao, trông chúng như những chiếc ô tròn màu hồng rất xinh đẹp.

Vào sáng sớm, khi chưa nhiều người chịu chui khỏi chăn ấm để lên đây, nhiếp ảnh gia Huyền Vũ (ảnh) thoả sức hoà mình với thiên nhiên thanh bình tràn ngập sắc hoa. Chị Huyền Vũ cho biết: Có hai thời điểm dễ chụp được những bức ảnh tuyệt vời nhất ở đây là lúc sáng sớm và hoàng hôn.

Nếu thời tiết thuận lợi, khi bình minh lên, ánh nắng rọi vào những tán hoa sẽ làm từng cách hoa màu hồng phấn "bong lên" rực rỡ trong nắng.

Một nữ du khách đi dạo dưới tán mai anh đào và rất hạnh phúc khi lần đầu đặt chân đến chốn "tiên cảnh" này.

Mai anh đào là loài cây thân gỗ, thường rụng hết lá vào khoảng tháng 10 hàng năm, chỉ còn lại những cành khẳng khiu. Giữa thời tiết khắc nghiệt, rét mướt của vùng cao Tây Bắc tháng 11, 12, hoa bắt đầu nở tưng bừng, phủ kín khắp cành, nhánh mơn mởn lá non màu hồng cam, mang đến vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn.

Hoa cánh mỏng mong manh vẫn khoe sắc trong gió lạnh se sắt vùng cao.

Điều đặc biệt, mai anh đào chỉ nở rộ trong một thời gian ngắn khoảng 2-3 tuần, sau đó hoa sẽ rụng và lá mọc lên xanh mướt lẫn vào màu xanh của lá chè. Do đó, khi hoa bắt đầu nở, rất nhiều nhiếp ảnh gia và người yêu hoa cố gắng đặt chân đến đây để chiêm ngưỡng và sáng tác.

Thời điểm rộ nhất của loài hoa này là cuối tháng 11 đầu tháng 12 hàng năm.

Ngồi ở đây ngắm hoàng hôn về trên đồi chè Ô Long, trên những tán mai anh đào cũng rất tuyệt vời.

Chia sẻ với PV tạp chí Người Đưa Tin pháp luật, nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Kế cho biết, năm nào anh cũng tới đây để chụp những bức ảnh đồi chè và hoa mai anh đào. Bởi đã từ lâu, anh mê mẩn vẻ đẹp loài hoa như sơn nữ vùng cao này. Những bức ảnh nói trên được anh "phó nháy" trẻ tuổi chụp bằng dòng máy ảnh Olympus của Nhật Bản và hai phiên bản ống kính Laowa "thần thánh": Laowa 7.5mm f/2 và Laowa 50mm f/2.8 2x Macro, là những ống kính chất lượng cao mà dân nhiếp ảnh vẫn gọi là có chức năng "xoá phông mù mịt".

"Mấy năm trước chưa có nhiều du khách biết đến đồi chè này, chỉ có anh em nhiếp ảnh đến rồi rỉ tai nhau, cảnh sắc khi ấy thanh bình và chưa bị xáo trộn nhiều như 1-2 năm gần đây", anh Kế nói.

Vì sao đồi chè Ô Long bất ngờ đóng cửa?

Được biết, những cây mai anh đào tuyệt đẹp này hiện nằm trong khuôn viên một nông trường chè tư nhân do công ty TNHH MTV Lợi Sơn Điền đầu tư, quản lý. Công ty này không mở cửa cho khách vào tham quan, cũng không bán vé thu tiền nên việc tham quan ngắm hoa bị hạn chế.

Trước đây, khi chỉ có một số ít nhiếp ảnh gia đề xuất vào chụp ảnh, họ thực hiện đúng theo phương châm của người cầm máy: "Không lấy gì của núi rừng ngoài những tấm ảnh/ Không để lại thứ gì ngoài những dấu chân" nên công ty Lợi Sơn Điền luôn tạo điều kiện hỗ trợ.

Vào khoảng đầu tháng 11 năm nay, theo chia sẻ của chị Hiệp Đình Yến - một nhiếp ảnh gia, người quản trị du lịch - khi hoa mai anh đào bắt đầu nở rộ, công ty Lợi Sơn Điền mở cửa cho khách vào tham quan chụp ảnh miễn phí trên đồi chè Ô Long. Tuy nhiên sau đó vài ngày họ bất ngờ thông báo đóng cửa khiến hiệp hội Du lịch Sapa phải lên tiếng đề nghị hỗ trợ để kích cầu du lịch Sapa sau những ngày "tê liệt" vì Covid-19.

Ngày 26/11, trao đổi với PV Người Đưa Tin pháp luật, chị Hoàng Thị Thơ - Quản lý đồi chè Ô Long của công ty Lợi Sơn Điền - cho hay, trước đây công ty luôn tạo điều kiện cho du khách vào tham quan chụp ảnh nhưng rất tiếc có một bộ phận du khách thiếu ý thức đã bẻ hoa vặt cành, xả rác lên đồi chè khiến công nhân phải mất công dọn dẹp, làm ảnh hưởng đến năng suất lao động nên buộc lòng họ phải đóng cửa.

Thông báo mở cửa đồi chè Ô Long (Sapa) của công ty Lợi Sơn Điển hôm 26/11

"Tuy nhiên hiệp hội Du lịch Sapa, chính quyền địa phương mới đây vận động công ty có trách nhiệm đối với kích cầu du lịch của địa phương nên chúng tôi quyết định mở cửa trở lại từ ngày 27/11 cho đến khi hết hoa", chị Thơ nói.

Vào ngày 28 và 29/11, khi PV Người Đưa Tin có mặt tại đồi chè này thì cảnh tượng đúng như người quản lý của công ty Lợi Sơn Điền nói. Vào sáng sớm, cảnh sắc đồi chè và vườn hoa hết sức đẹp đẽ lãng mạn như những gì chùm ảnh phía trên đã lột tả. Song kể từ 7h30 sáng, khi công ty mở cửa cho khách du lịch vào thì lập tức, hàng loạt người chen chân lên đồi, cười nói, vặt canh bẻ hoa để tạo dáng chụp ảnh. Chúng tôi chứng kiến, họ vô tư vứt vỏ lon vỏ bánh kẹo trên đồi. Thậm chí có bạn mẫu áo dài đang chụp thì bị gãy gót giầy, cũng lập tức vứt lại đôi giày cạnh gốc cây mai anh đào.

Kết qua là, trong thông báo mới nhất gửi đến du khách, công ty Lợi Sơn Điền đã một lần nữa phải quyết định đóng cửa sau ngày thứ 5 (03/12) để dọn dẹp, phục hồi kinh doanh sản xuất chè Ô Long.

Nội dung: Minh Minh

Ảnh: Nguyễn Minh Kế