Sự kiện

Ngắm hoa sưa nở trắng trời Hà Nội những ngày cuối tháng 2

Cuối tháng 2, trên những con đường Kim Mã, Điện Biên Phủ, Thanh Niên (Hà Nội) được phủ một màu trắng tinh khôi của hoa sưa làm say đắm lòng người.

Dọc các tuyến phố Hà Nội, hoa sưa được trồng trên một số tuyến phố trung tâm như Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu... 

Hoa sưa có màu trắng tinh khôi, mùa hoa ngắn, hoa thường nở sớm nhưng cũng nhanh tàn.

Chỉ trong 1 đêm hoa cũng nở trắng xoá 1 góc, đây là điều bất ngờ mà không thể đoán trước được.

Không có màu rực rỡ như phượng vĩ, hay tím biếc như bằng lăng, cũng không có mùi thơm ngào ngạt như hoa sữa… Sắc trắng của hoa sưa đem đến cho lòng người một cảm giác tươi mới, thanh khiết.

Những cây sưa lâu năm trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Bình thường cây sưa không có gì nổi bật, nhưng khi những cơn mưa xuân ấm áp bắt đầu xuất hiện thì loài cây này mới được đánh thức, những chùm hoa trắng li ti bắt đầu bừng nở, những cánh sưa trẳng rủ xuống khiến cho khung cảnh thật nên thơ.

Những cây hoa sưa đang độ nở rộ trên phố Điện Biên Phủ trắng như bông.

 

Hoa sưa rơi rụng trắng phố phường Hà Nội.

Trong nhịp sống tất bật, màu trắng của hoa sưa làm cho cảnh sắc dường như thanh bình và nhẹ nhàng hơn...

Sáng 24/2, trên nhiều tuyến phố như Điện Biên Phủ, hồ Giảng Võ tại những gốc cây sưa trắng xoá có rất nhiều người đến để chụp ảnh.

Màu trắng nhẹ nhàng mà tinh khiết khiến những người qua đường không thể không nán lại để chụp 1 bức hình lưu niệm.