Ngôi sao

Nathan Lee: "Tôi thấy đầy người chẳng phải nghệ sĩ mà sống vừa ác vừa lươn lẹo"

Vốn là người khá thắng tính trong showbiz, ca sĩ Nathan Lee thường có những phát ngôn khiến nhiều người "chạnh lòng". Mới đây, anh đã có những chia sẻ sau một thời gian "mất tích"...

Chào Nathan Lee, thời gian gần đây, anh dường như mất tích khỏi mạng xã hội, có lý do gì không anh?

Thời gian vừa qua, tôi có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống nên không có thời gian và tâm trí để online thường xuyên như trước. Khi không bận công việc, tôi dành thời gian cho bản thân để nạp thêm nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Cách đây vài tháng tôi thoải mái chia sẻ những tâm tư và thậm chí những bức xúc của bản thân lên mạng xã hội, hiện tại tôi cần sự bình yên.

Nathan Lee là nghệ sĩ khá thẳng tính.

Dịch covid- 19 đã ảnh hưởng tới việc kinh doanh của anh thế nào?

Chắc chắn 2020 là một năm tồi tệ không chỉ với riêng tôi. Tuy nhiên cá nhân tôi đã phải trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống ngay từ đầu năm 2020, trước khi dịch bệnh hoành hành. Tôi là một người rất mạnh mẽ, tuy nhiên sự mạnh mẽ nào cũng có giới hạn. Thật ra tôi không quá lo lắng cho công việc kinh doanh, tôi còn nhiều cơ hội để phát triển, tôi cần thời gian chăm sóc cho bản thân hơn.

Mỗi năm, vào dịp sinh nhật, tôi vẫn thường được bạn bè và người hâm mộ tổ chức những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Tuy nhiên năm nay do Covid- 19, tôi đã chủ động hủy tiệc sinh nhật và tiếp tục tự cách ly tại Vũng Tàu và Hồ Tràm.

Nathan Lee và Mỹ Lệ có mối quan hệ thân thiết.

Được biết, anh và ca sĩ Mỹ Lệ có mối quan hệ thân thiết, hai người chơi với nhau lâu chưa?

Tôi và chị Lệ chơi với nhau được 14 năm. Ở khá xa nhau nên không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm, quan tâm đến nhau mỗi ngày. Tôi coi chị Mỹ Lệ như chị ruột của mình, một thành viên trong gia đình, người mà tôi tin tưởng, yêu mến và tôn trọng.

Có phải vì cả hai đều thẳng tính nên anh và chị Mỹ Lệ hợp nhau không?

Chắc chắn là phải hợp thì mới chơi với nhau được. Tuy nhiên, để một mối quan hệ có thể duy trì và phát triển thì phải học bỏ qua, tôn trọng những cái không hợp. May mắn là tôi với chị Lệ có nhiều điểm tương đồng, chúng tôi là những người sống chân thành và tình cảm.

Người ta bảo, giới nghệ sĩ chơi vậy thôi chứ không thật lòng với nhau đâu, anh nghĩ gì về nhận xét này?

Tôi chẳng quan tâm đến những gì "người ta bảo". Tôi thấy đầy người chẳng phải nghệ sĩ mà sống vừa ác vừa lươn lẹo. Chẳng qua nghệ sĩ nổi tiếng thì hay bị soi hơn thôi. Cá nhân tôi không mất thời gian cho những người không xứng đáng.

Nathan Lee cho hay, anh không quan tâm đến những lời đồn thổi.

Anh nghĩ thế nào về việc nghệ sĩ cãi nhau, đánh nhau với antifan? Cụ thể là mới đây một diễn viên ở Hà Nội đã có xô xát với khán giả và kéo cả chồng vào việc này?

Mỗi người chọn một cách ứng xử riêng tuy nhiên tôi nghĩ sức chịu đựng của con người là có hạn. Nhiều người cực kỳ rảnh và vô văn hoá, chẳng quen chẳng biết gì mà tự động cho mình cái quyền phát xét thậm chí thoá mạ người khác. Tôi không biết vụ việc vừa xảy ra, tuy nhiên với cá nhân tôi thì tôi chẳng bao giờ nhịn hay cố giữ hình ảnh mà để người khác tấn công vô cớ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!