Nào, cùng nhặt “sâu”

20 đối tượng đánh giầy, "nữ quái bánh rán" từng bị triệu tập, phạt hành chính nhưng vì lợi nhuận "khủng", lại tiếp tục "xuống đường".

Đen: Giờ mới hiểu tại sao nhiều du khách nước ngoài đến một đi không trở lại.

Đá: Tôi cũng mới đọc tin trên báo. Hiện tượng "trấn lột" tưởng chỉ ở TP.HCM, ai dè, lan ra cả Thủ đô.

Đen: Hà Nội có từ lâu rồi. Ngay tại khu vực Bờ Hồ. Khách nước ngoài chết khiếp.

Đá: Lâu sao không "dẹp"?

Đen: Bắt cóc bỏ đĩa. Dẹp đầu này, nó bung đầu kia. Thoắt ẩn thoắt hiện. Sức đâu mà tuần tra ngày đêm.

Đá: Nói vậy chẳng hóa cho tội phạm ngang nhiên hoạt động.

Đen: Núp bóng mà ông, nào có "trấn" gì đâu, chỉ "lột" thôi.

Đá: Lấp lửng. Núp "bóng" ai?

Đen: Không ai cả. Khoảng 20 đối tượng đánh giầy, "nữ quái bánh rán", "lão bán tem", ép du khách trả tiền bằng những trò vô lối.

Đá: Bằng "chiêu" gì?

Đen: Lột giầy, lau qua loa, dán keo, đòi vài trăm đến 1 triệu 1 đôi.

Đá: Hả?

Đen: Bán bánh rán giá vài chục ngàn 1 chiếc.

Đá: Kinh khủng.

Đen: Bán tem giá gần triệu 1 con.

Đá: Khác nào cướp, trấn lột, ép người ta? Chính quyền chả nhẽ bó tay?

Đen: Đám này từng bị triệu tập, phạt hành chính nhưng vì lợi nhuận "khủng", lại tiếp tục "xuống đường".

Đá: Phải có biện pháp xử mạnh tay chứ. Chúng “tàng hình” à?

Đen: Dân biết, sợ bị trả thù, ai dám nói.

Đá: Báo chí mật phục, phản ánh, tập trung lực lượng mà làm thôi.

Đen: Các đối tượng hoạt động chớp nhoáng, sẵn sàng giở thói côn đồ.

Đá: Chắc du khách bức xúc lắm?

Đen: Nhiều vị phản ứng, lập tức ăn chửi, dọa nạt. Đành móc ví để được yên.

Đá: Hết lừa khách bán tour, chèo kéo mua hàng, giờ “cướp” giày, ép bánh, ảnh hưởng đến du lịch Việt.

Đen: Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệu tập 9 đối tượng trong nhóm này rồi.

Đá: Liệu tình hình có khả quan hơn không để du khách yên tâm khi thăm thú Thủ đô?

Đen: Vẫn còn một số thành phần báo chí "chỉ mặt" mà chưa bị triệu tập. Đám này ranh mãnh lắm.

Đá: Hy vọng sau đợt này, chúng biết sợ mà bỏ "nghề".

Đen: Mong chính quyền nhặt sạch "sâu" để "nồi canh" không bị vẩn đục.                      

Đ.Đ