An ninh - Hình sự

Nàng tiểu thư xinh đẹp bị biệt giam 25 năm chỉ vì trót phải lòng một chàng trai nghèo

Việc Blanche Monnier đem lòng yêu và muốn kết hôn với một chàng trai tầng lớp bình dân khiến mẹ cô vô cùng tức giận. Bà đã biệt giam cô con gái trong phòng suốt 25 năm.

Vào một ngày tháng 5/1901, cảnh sát trưởng Paris (Pháp) đã nhận được một bức thư với nội dung tố cáo về bí mật “bẩn thỉu” của một gia đình thượng lưu trong thành phố. Bức thư nặc danh này đã làm ông trở nên tò mò và bắt tay vào điều tra ngay lập tức.

Gia đình Monnier sở hữu một gia tài khổng lồ và có nhiều đóng góp cho xã hội. Con trai trưởng, Marcel có nhiều thành thích xuất sắc trong khi đang đi học và đang là một luật sư nổi tiếng của thành phố Paris. Bên cạnh đó, gia đình còn có một cô con gái xinh đẹp, Blanche. Tiếc rằng cô đã mất tích từ 25 năm trước. Vụ mất tích đã tốn giấy mực của giới báo chí nhưng tung tích của cô vẫn luôn là một điều bí ẩn. Có người cho rằng Blanche đã bị giết, nhưng cũng có người cho rằng cô đã thay đổi họ tên và bỏ trốn với một người đàn ông khác. Đứng giữa hàng loạt tin đồn xoay quanh con gái mình, gia đình Monnier không hề đưa ra bất kì phản hồi nào, họ chỉ lẳng lặng “nén nỗi đau” và tiếp tục công việc của mình.

Blancher được tìm thấy trong tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng 

Cảnh sát đã đến nhà của Monnier và thực hiện công tác kiểm tra giống như đã làm ở một vài gia đình thượng lưu khác. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, họ thực sự đã khám ra bí mật “bẩn thỉu” mà bức thư nặc danh nói đến là gì.

Cơ quan chức năng đã vô tình phát hiện ra một căn phòng bí mật trong ngôi nhà của gia đình Monnier. Cánh cửa phòng được sơn trùng với máu tường nên nếu chỉ lướt qua sẽ không ai nhìn thấy. Sau khi phá cửa, họ rùng mình khi phải chứng kiến khung cảnh trước mặt. 

Trong phòng là một chiếc giường lớn, trên giường là người phụ nữ khỏa thân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mái tóc dài quá người, hai tay bị cột vào thành giường. Xung quanh người phụ nữ chỉ toàn đồ ăn thừa và chuột gián. Căn phòng bị bịt kín không có nổi một tia sáng lọt vào trong, bức tường xung quanh ẩm mốc, bong tróc thành từng mảng. Một sĩ quan đã bước vào trong phòng và mở cánh cửa sổ để ánh sáng tràn vào phòng, lúc này người phụ nữ nằm trên giường bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt vô hồn hơi cong lại như muốn nói cảm ơn. Hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí của người sĩ quan.

Một số hình ảnh của Blanche trước khi bị gia đình biệt giam 

Cơ quan chức năng đã bắt giữ người mẹ và anh trai, còn người phụ nữ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy nhược cơ thể.

Qua lời khai của bà Monnier, người phụ nữ bị giam cầm trong đó là Blanche, cô gái bị báo mất tích từ 25 năm trước. Nguyên nhân bà quyết định nhốt Blanche lại là vì cô đã không nghe lời mình.

Theo báo chí địa phương đăng tải, hơn 25 năm trước, Blanche đã phải lòng một chàng luật sự nghèo, điều này đã khiến Monnier tức giận và phản đối kịch liệt. Người mẹ ép cô phải gặp gỡ và kết hôn với những chàng trai cùng tầng lớp thượng lưu giống mình.

Blanche mặc dù được nuôi dạy như một nàng tiểu thư từ nhỏ nhưng cô là người con gái mạnh mẽ, sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu của mình. Cô tuyên bố sẽ bỏ nhà ra đi nếu mẹ ép buộc quá đáng. Câu nói của con gái đã khiến bà Monnier cảm thấy lo lắng nên đã nhân lúc buổi đêm cô đang ngủ, bà mẹ và anh trai đã trói tay cô vào thành giường rồi khóa cửa phòng cô lại sau lời dặn “nếu ngoan sẽ được thả”.

Trong quá trình nhận tội, bà mẹ và Marcel vẫn luôn khẳng định mình không hề làm gì sai. Blanche bị có vấn đề về thần kinh nên họ mới phải giam giữ như vậy. Blanche chưa từng tìm cách trốn thoát khỏi căn phòng, hoàn toàn chấp nhận số phận bị giam cầm của mình chứng tỏ cô đã hối hận và nhận ra lỗi lầm của bản thân.

Sau khi báo chí đăng tin về sự việc, rất nhiều người dân đã đến nhà của Monnier biểu tình 

Trong suốt 25 năm, không một ai trong gia đình lên tiếng tố cáo hay giúp đỡ Blanche cả mãi cho đến khi bức thư nặc danh được gửi đến cánh sát trưởng. Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến người dân Paris phẫn nộ, nhiều người đã kéo đến cổng nhà Monnier đập phá biểu tình.

Monnier và Marcel bị bắt giam và kết tội. Monnier qua đời vì bệnh tim sau 15 ngày sống trong còn Marcel bị kết án 1 năm tù nhưng hắn đã tự bào chữa cho bản thân được tự do.

Blanche Monnier đã bị mất trí nhớ sau khoảng thời gian dài bị giam cầm, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cô đã được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện tâm thần Blois trước khi qua đời vào năm 1913.

Han (theo ATI)