Tiêu điểm thế giới

Nắng nóng kỷ lục: Bản đồ nền nhiệt châu Âu được mô tả là rất giống biểu tượng của thần chết

Bản đồ nền nhiệt châu Âu trong đợt nắng kỷ lục gần 46 độ C được mô tả là rất giống biểu tượng của thần chết.

Pháp đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ ​​trước đến nay vào thứ Sáu khi châu Âu tiếp tục phải vật lộn với một đợt nắng nóng dữ dội. Nhiệt độ đo được lên tới 45,9 độ C (114,6 Fahrenheit) ở Gallargues-le-Montueux thuộc vùng Gard ở miền Nam nước Pháp.

Mức nhiệt này thậm chí còn này cao hơn 1,8 độ so với kỷ lục trước đó được xác lập vào năm 2003.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng ở Pháp do sốc nhiệt khi nhảy xuống nước để tìm cách thoát khỏi nắng nóng. Khoảng 4.000 trường học Pháp đã đóng cửa vào thứ Sáu. Giờ mở cửa của các công viên và bể bơi công cộng cũng đã được kéo dài.

Cả châu Âu đang trong đợt nắng nóng kỷ lục.

Chính quyền Pháp đã thực hiện một số bước triệt để trong tuần này để ngăn chặn sự lặp lại hậu quả bi thảm của đợt nắng nóng năm 2003 khiến khoảng 14.000 người thiệt mạng.

Trước tình hình này, chính quyền Paris đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp vào cuối tuần trước. Phòng làm mát đã được mở trong một số tòa nhà thành phố và vòi hoa sen được lắp đặt trên đường phố.

Ngày 28/6, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe không giấu vẻ lo ngại khi phát biểu: "Sự biến đổi khí hậu theo cách cực đoan như thế này chúng tôi phải ngăn chặn thực tế rằng nó sẽ còn tồi tệ hơn trong những năm tới".

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn nói: "Với việc nhiệt độ ngày càng tăng cao hơn, tất cả chúng ta phải cùng suy nghĩ về việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là vấn đề".

Bản đồ nền nhiệt châu Âu được mô tả là rất giống biểu tượng của thần chết.

Không cứ gì Pháp mà cả châu Âu đang phải vật lộn với cái nóng chưa từng thấy trong lịch sử.

Cơ quan thời tiết Đức cho biết nhiệt độ 38,6 độ C (101,5 Fahrenheit) được ghi nhận vào lúc 14h50 tại Coschen, gần biên giới với Ba Lan.

Kỷ lục trước đó đứng ở mức 38,5 độ C (101,3 Fahrenheit), được đo vào năm 1947 tại Bühlertal, nằm gần Pháp.

Nhà khí tượng học người Pháp Ruben Hallali hôm 27/6 đăng ảnh bản đồ dự báo nhiệt độ châu Âu và phát hiện biểu tượng rất giống một "đầu lâu tử thần" khổng lồ trên phần lãnh thổ Pháp, nơi đang phải đối mặt với mức nhiệt được dự báo cao kỷ lục.

Trong khi đó, ở Tây Ban Nha, ngày 26/6, nắng nóng kỷ lục gây cháy khu rừng rừng rộng tới 15.000 mẫu (mẫu Anh), gần Tarragona ở phía đông bắc của đất nước. Theo đội cứu hỏa Catalan, vụ cháy rừng này là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Catalonia trong 20 năm qua.

Hai người chết do nắng nóng đã được ghi nhận ở Tây Ban Nha. Một thiếu niên lên cơn co giật ở bể bơi khi tìm cách giải nhiệt  sau khi tham gia thu hoạch lúa mì ở vùng Andalusia và thiệt mạng sau khi được đưa tới bệnh viện. Một cụ ông 93 tuổi thiệt mạng trên đường phố ở thành phố Valladolid do sốc nhiệt.

Khách du lịch tới Tây Ban Nha phải che chắn kỹ càng dưới cái nắng như đổ lửa.

"Sóng nhiệt đang gia tăng", ông Rahmstorf, chủ tịch phân tích hệ thống Trái đất tại Viện nghiên cứu tác động khí hậu của Potsdam nói trong một tuyên bố hồi đầu tuần.

Giáo sư Rahmstorf so sánh sức nóng cực độ gần đây với 500 năm kỷ lục. "Các mùa hè nóng nhất ở châu Âu kể từ năm 1500 sau Công nguyên đều xảy ra kể từ lượt cuối cùng của thế kỷ: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002."