Hồ sơ điều tra

Nạn nhân vụ tạt axit ở Hòa Bình lên tiếng: “Không ngờ đối tượng hại tôi ra nông nỗi này”

Từng có thời gian quan hệ tình cảm với nhau, đến khi người nữ nhân viên phụ bếp ở Trạm dừng nghỉ Hòa Bình nói lời chia tay, Nguyễn Trọng Lộc (50 tuổi) không đồng ý nên âm thầm thuê người tạt axit trả thù tình nhân.

Đó chính là những lời tâm sự đau đớn của chị Bùi Thị Nh. (SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) - nhân viên trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) với PV Báo Người Đưa Tin.

Chị Bùi Thị Nh. đang điều trị trong Bệnh viện

Ngày 2/9, thay vì được ở bên người thân đón một cái Tết Độc lập đoàn viên, sum vầy thì chị Nh., nạn nhân trong vụ tạt axit xảy ra hôm 18/8 vừa qua phải chịu nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đang giày vò tâm can chị. Hiện chị Nh. vẫn đang phải điều trị trong Bệnh viện Mắt Trung ương.  

Không thể nào quên được buổi tối kinh hoàng hôm đó, chị Nh. nhớ lại: Lúc đó, vào khoảng 21h ngày 18/8, tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, chị Nh. đang làm việc tại khu vực bếp, thì bị một đối tượng nam giới dùng cốc sứ đựng chất lỏng là axít hắt vào vùng mặt dẫn đến thương tích nặng phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện mắt Trung ương.

Chị Nh. bị hỏng mắt trái, mắt phải giảm thị lực 20/400 và bỏng nặng vùng mặt (thương tích 68%).

Trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, chị Nh. cũng được người nhà thông tin cho biết, cơ quan công an đã bắt được hung thủ trong vụ tạt axit.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Trọng Lộc

Chị Nh. càng không thể ngờ khi một trong hai đối tượng gây ra nỗi đau đớn cho chị lại chính là Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), người mà chị từng có quan hệ tình cảm trong một thời gian dài.

Theo tâm sự của chị Nh., chồng chị mất cách đây 9 năm trong một vụ tai nạn giao thông, một mình chị bươn trải, nuôi hai con ăn học.

Sau này, chị gặp Nguyễn Trọng Lộc. Thời điểm đó, Lộc cho biết hiện đối tượng đang ly thân. Hai mảnh vỡ tâm hồn gặp nhau, rồi họ có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Mối quan hệ này kéo dài được khoảng 5, 6 năm thì chị Nh. biết Lộc đã đón vợ về để cả gia đình đoàn tụ.

Không muốn là tác nhân để chia rẽ hạnh phúc gia đình của Lộc, chị Nh. chủ động nói lời chia tay nhưng Lộc không đồng ý.

Cũng theo lời chị Nh., Lộc không hề có biểu hiện gì là đe dọa, ép buộc chị khi chị nói chia tay. Trong thời gian chị làm ở Trạm dừng nghỉ, Lộc vẫn thỉnh thoảng gọi điện nhưng do công việc bận, chị Nh. không để ý.

“Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ nay vì sợ phiền hà, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình Lộc nên chủ động nói lời chia tay. Tôi cũng không thể ngờ là ông Lộc lại hại tôi đến mức độ này”, chị Nh. đau đớn cho biết.

Là kẻ chủ mưu trong vụ tạt axit, hiện đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đã bị Cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam để điều tra về về hành vi cố ý gây thương tích.