An ninh - Hình sự

Nam thanh niên giết người theo “hợp đồng ma quỷ” để được trúng xổ số

Với niềm tin mù quáng nếu sát hại 6 người phụ nữ trong 6 tháng thì có thể giúp mình trúng xổ số trong tương lai, Danyal Hussein đã ra tay tàn nhẫn.

Theo Reuters, Danyal Hussein (19 tuổi) đã bị kết tội Giết người vì đâm chết Bibaa Henry (46 tuổi) và Nicole Smallman (27 tuổi) trong một vụ tấn công dã man tại công viên ở Tây Bắc London (Anh) vào tháng 6/2020.

Cơ quan chức năng cho biết, Hussein đã thực hiện các vụ giết người để hoàn thành “hợp đồng ác quỷ” có tên Mighty King Lucifer Rofocale. Bản hợp đồng được Hussein ký bằng chính máu của mình với nội dung “thực hiện tối thiểu sáu vụ giết người trong 6 tháng miễn là tôi trong điều kiện tự do và đủ năng lực về thể chất”. Đổi lại, Hussein mong muốn “ác quỷ” sẽ giúp mình trúng xổ số Mega Millions Super Jackpot. Cảnh sát cũng tìm thấy 3 tấm vé số trong nhà của Hussein sau khi khám xét.

Kể lại về ngày kinh hoàng đó, Reuters cho biết, cặp chị em thân thiết Henry và Smallman đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ với bạn bè ở công viên Wembley’s Fryent. Trong khoảng thời gian chờ bạn bè đến, 2 người đã chụp tổng cộng khoảng 150 bức ảnh. Những bức ảnh cuối cùng đã có sự xuất hiện của “vị khách không mời” Hussein.

Danyal Hussein

Hussein đã đâm Henry nhiều nhát dao và tấn công Smallman dã man. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy Smallman đã phản kháng vô cùng quyết liệt nhưng vẫn không thể thoát được lưỡi hái của “ác quỷ”.

Sau khi chắc chắn cả 2 nạn nhân đều đã chết, Hussein đã lôi thi thể họ vào rừng. Ngày hôm sau, bạn trai của Smallman là người phát hiện ra thi thể và trình báo cảnh sát.

Bằng những vết máu tại hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hung thủ sau 4 tuần miệt mài tìm kiếm.

2 nạn nhân Henry và Smallman 

Tại nhà của Hussein, cơ quan chức năng đã tìm thấy 1 bản hợp đồng, 3 tờ vé số, biểu tượng quỷ satan, sách ghi những câu bùa chú huyền bí. Song, Hussein vẫn luôn phủ nhận tội trạng của mình. Anh ta khẳng định bản thân bị oan và đang vướng vào một âm mưu vô cùng hiểm độc.

Cảnh sát cho biết không rõ bằng cách nào mà Hussein trở nên say mê với những điều huyền bí. Hussein đã truy cập “dark web”, nhưng cảnh sát không thể truy cập tài khoản của nam thanh niên vì Hussein từ chối cung cấp mật khẩu. Hussein cũng có một chiếc iPad mà cảnh sát không thể mở khóa.

“Vụ việc như một bộ phim kinh dị mà tôi hay xem, tôi không thể nghĩ được rằng chuyện này có thể xảy ra trong cuộc sống”, chánh thanh tra Simon Harding cho biết.

Mô tả về Hussein, Harding cho biết, đối tượng là một “thanh niên ngạo mạn” và được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Năm 2017, Hussein được trường đại học tham gia vào khóa học chống chủ nghĩa cực đoan.

Han