An ninh - Hình sự

Nam thanh niên đột nhiên mất tích không dấu vết trên đường về quê

Trên đường về quê Phú Yên, nam thanh niên trẻ tuổi đột nhiên mất tích, nhiều ngày trôi qua gia đình không liên lạc được.  

Ngày 24/7, Công an xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ phát đi thông báo tìm chủ nhân của chiếc xe máy hiệu Nouvo màu xanh (biển số 78G1-124.57) bỏ lại bên đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, hướng Rạch Giá - Cần Thơ thuộc địa bàn ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc xe nêu trên có một số giấy tờ kèm số điện thoại nên đã tiến hành liên lạc, xác minh.

Theo xác minh ban đầu, chủ sở hữu chiếc xe là anh Trương Tấn Huy (SN 1997, quê ở khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Huy làm thuê ở đảo Phú Quốc. Ngày 15/7, Huy đi phà vào đất liền với dự định sẽ di chuyển bằng xe máy về quê Phú Yên nhưng sau đó mất liên lạc hoàn toàn với người thân.

Biết được thông tin, gia đình người mất tích vô cùng lo lắng vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác tìm người sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Công an xã Vĩnh Trinh, Trương Tấn Huy có tiền sử bị bệnh tâm thần, lại thêm việc không sử dụng điện thoại nên việc liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường phát hiện xe máy, lực lượng công an đã tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện nghi vấn.

Công an xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã thông báo đến công an thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên nơi anh Huy thường trú để hỗ trợ gia đình tìm kiếm người thân.

Người dân biết thông tin liên quan đến anh Trương Tấn Huy có thể liên lạc qua số điện thoại 02923.859.108 (Công an xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) để cung cấp thông tin.

Một vụ việc tương tự xảy ra trước đó vào ngày 20/7, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An phát đi thông báo tìm đàn ông đánh cá đột nhiên mất dấu vết trong đêm ở huyện Con Cuông, Nghệ An.

Người mất tích được xác minh là ông Vi Hồng Thấm (SN 1954, trú bản Đồng Tiến, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông).

Ông Thấm được cho là mất tích khi chèo thuyền trên sông sau khi từ nhà con trai trở về.

Khu vực sông Lam nơi người đánh cá mất tích bí ẩn (Ảnh GĐVN)

Ở địa phương, ông Thấm được người làng đánh giá hiền lành, vui tính, hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Thi thoảng ông có uống chút rượu, nhưng không nhiều.

22h15 đêm 19/7, nhận được thông tin có người dân mất tích trên sông Lam, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An tức tốc điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tim kiếm.

Đến trưa 20/7, sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, quần thảo cả một khu vực rộng lớn, công tác cứu hộ người đàn ông mất tích trên sông Lam vẫn chưa đem lại kết quả.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Min (Tổng hợp từ Tiền Phong/GĐVN)