An ninh - Hình sự

Nam sinh lớp 10 mất tích bí ẩn ở TP.HCM: Cuộc gọi bất thường

Theo lời khai của mẹ nam sinh, vào hôm Bình mất tích, em có nghe một cuộc điện thoại người lạ gọi với biểu hiện không bình thường.

Ngày 15/4, báo Người Lao Động đưa tin, Công an phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP.HCM) đang vào cuộc tìm kiếm một học sinh lớp 10 mất tích bí ẩn trên địa bàn. 

Theo trình báo của chị Đặng Thị Quỳnh Nga (54 tuổi, ngụ quận 7), con trai chị là em Hồ Thái Bình (17 tuổi) hiện đang theo học tại Trường THPT Phùng Hưng (quận 12). Chiều 9/4, chị đến trường đón em Bình về nhà. Khoảng 18h tối 10/4, chị Nga chuẩn bị chở em Bình lên trường để theo học. Khi chị vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì em Bình bất ngờ rời khỏi nhà, không biết đi đâu. 

Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin , sau khi phát hiện con trai rời khỏi nhà, chị Nga đi tìm khắp nơi không biết Bình đi đâu, gọi điện em cũng không bắt máy. Hôm xảy ra sự việc, Bình có nghe một cuộc điện thoại của người lạ và có biểu hiện bất thường. Chị Nga nghi ngờ có người rủ rê hoặc đe dọa, ép Bình rời khỏi nhà.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra.

Han (T/h)