Ngôi sao

Nam nghệ sĩ nổi tiếng yêu thầm danh hài Việt Hương: Mang tiếng đa tình nhưng luôn thất tình

Nam nghệ sĩ hài Tiết Cương từng tiết lộ, anh yêu Việt Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì mặc cảm nhà nghèo nên không dám thổ lộ. Hiện tại, anh vẫn chưa lập gia đình dù từng nổi tiếng là người đào hoa.

Trong giới nghệ thuật, mọi người đều biết Tiết Cương từng thương thầm nhớ trộm Việt Hương khi còn học chung tại trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sau này, cả hai không thành đôi nhưng Việt Hương và Tiết Cương vẫn là bạn bè thân thiết.

Sau này Việt Hương và Tiết Cương vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Tiết Cương tên thật là Mai Ngọc Cương, sinh năm 1973 tại Long An và được đông đảo khán giả biết đến với vai trò diễn viên truyền hình, nghệ sĩ hài có lối diễn tự nhiên, dí dỏm.

Từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Tiết Cương nổi tiếng từ vai diễn luật sư Trọng trong phim truyền hình ăn khách nhất những năm 2002 - 2005 Hướng Nghiệp.

Tiết Cương đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau đó anh tham gia thêm nhiều dự án như: Cô nàng bất đắc dĩ, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh... và sở hữu một số giải thưởng: Diễn viên hài được yêu thích nhất Gala Cười năm 2003; Diễn viên phụ xuất sắc nhất của HTV Award 2012.

Đến tận thời điểm hiện tại, Tiết Cương vẫn là một nghệ sĩ được nhiều đạo diễn, ekip làm phim mời cộng tác. Tuy sự nghiệp ổn định, nhưng đường tình duyên của nam diễn viên đã tròn 46 tuổi lại khá éo le.

Thời còn học ở dưới quê theo cấp trung học phổ thông, Tiết Cương từng có mối tình đầu với cô bạn học cùng trường. Tuy nhiên trong suốt 3 năm hẹn hò, cả hai chỉ trò chuyện chứ không một lần nắm tay.

Sau khi thi đại học và lên TP.HCM, mối tình đầu của Tiết Cương cũng trôi vào dĩ vãng. Ở độ tuổi mới lớn, Tiết Cương từng mong muốn yêu một cô gái Sài Gòn chính hiệu nhưng duyên chưa tới.

Chỉ dám yêu đơn phương Việt Hương

Khi chính thức bước vào làng giải trí, Tiết Cương hiếm khi nào nhắc lại chuyện yêu thầm Việt Hương. Chỉ khi Việt Hương chủ động hỏi trong dịp cả hai nói chuyện thẳng thắn, Tiết Cương mới khai thật chuyện tình cảm trong quá khứ.

Trước Việt Hương, Tiết Cương từng có một mối tình hồi cấp 3, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Hồi dưới quê tôi có mối tình đầu học trò rất dễ thương. Hai đứa quen nhau suốt 3 năm cấp 3 nhưng chưa một lần nắm tay. Nói chuyện cũng lén lút vì sợ bạn bè chọc ghẹo. Sau đó thi đại học mỗi đứa mỗi nơi, chuyện tình cũng tan vỡ theo. Lúc mới chân ướt, chân ráo lên Sài Gòn, ngoài việc ao ước có chiếc xe gắn máy, tôi còn mơ mộng quen một cô gái dân Sài Gòn chính hiệu. Nhưng mấy năm học ở trường sân khấu, lo “dùi mài kinh sử”, tôi đâu dám quen ai”.

Nam nghệ sĩ hài thừa nhận yêu thầm Việt Hương: “Lúc mới vô trường, tôi để ý Việt Hương nhưng người ta đâu có thèm yêu mình. Lúc đó Hương quen anh ở lớp trên, anh ấy cao ráo và đẹp trai hơn nên tôi chỉ dám yêu đơn phương. Hồi mới vô trường, Việt Hương đi vào cổng trước tôi một bước chân. Hai đứa vào học cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng cùng năm, sau này cũng thi chung tiểu phẩm, học dự thính cùng lớp thầy Công Ninh. Rồi thi đậu và học chung thầy Minh Nhí. Tôi làm lớp trưởng trong năm rưỡi đầu tiên, còn năm rưỡi sau đó Việt Hương phụ trách”.

Tiết Cương nói thêm: “Lúc mới vô trường, tui nhớ như in Hương mặc áo sơ-mi trắng với quần jean lưng cao, đầu đội mũ rộng vành và mang giày bốt cao rất thời thượng. Tôi thì mặc chiếc áo cũ mèm, chân mang dép lê và tự thấy mình bèo bọt. Sau này học chung lớp tôi mới lân la làm quen nhưng cũng không dám thổ lộ, còn Hương rất dạn dĩ vì cô ấy là con nhà nòi. Tôi nhút nhát quá, chưa kịp nói năng gì đã bị ông anh lớp trên cua mất tiêu. Đau lòng quá nhưng tôi cũng chỉ biết ôm trọn mối tình câm”.

“Mãi sau này, hai đứa có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau, Hương hỏi thẳng tôi: “Ngày xưa ông thích tui phải không?”. Tôi trả lời: “Sao bà biết hay vậy”, Việt Hương nói: “Biết lâu rồi nhưng tui thử xem ông sao, ai bảo nhát quá chi”. Tôi mới nói, hồi đó tôi còn nhà quê, đâu dám trèo cao. Hương an ủi tôi: “Tình cảm mà, không nói ra ôm vào bụng ráng chịu”. Nhưng cô ấy cũng nói thêm: “Cũng may, ngày đó tôi không quen ông nên giờ tui mới hạnh phúc đó”, tan nát luôn” Tiết Cương chia sẻ.

Mang tiếng đa tình nhưng luôn thất tình

Được biết, sau Việt Hương, Tiết Cương còn tìm hiểu thêm nhiều cô gái xinh đẹp, giỏi giang khác. Nhưng điều ngang trái luôn xảy ra khi người yêu của anh lần lượt sang Mỹ để kết hôn.

Cụ thể, ở năm cuối học ở trường sân khấu, Tiết Cương nổi tiếng là chàng trai đào hoa, được nhiều cô gái săn đón khi được phụ giảng cho thầy Minh Nhí. Khi yêu một cô bạn học cùng trường, Tiết Cương phải chịu những trận ghen tuông vô cớ, thậm chí là gây lộn.

Lúc tốt nghiệp, lý do chưa có công ăn việc làm ổn định khiến Tiết Cương không dám nghĩ đến chuyện cưới xin. Cuối cùng, cô bạn gái cũng chủ động chia tay để sang nước ngoài sinh sống, lập nghiệp.

Với tình cũ không hoạt động trong giới nghệ thuật, là người Sài Gòn chính gốc, Tiết Cương cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người bạn gái yêu thương, chăm sóc mình hết lòng.

Nhưng càng tiến sâu vào mối quan hệ, Tiết Cương mới biết chuyện gia đình người yêu đã làm giấy tờ cho bạn gái anh xuất ngoại.

Tiết Cương vẫn độc thân ở tuổi 46.

Thời điểm tên tuổi bắt đầu được nhiều người chú ý, Tiết Cương tất bật với công việc và không còn nghĩ nhiều đến chuyện yêu đương. Việc từng đóng những vai đồng tính khá đạt và có tính cách hòa đồng với mọi người còn từng khiến anh bị đồn là người thuộc giới tính thứ 3.

Song thay vì giải thích, Tiết Cương vẫn sống thoải mái và tập trung duy trì đam mê mình đang theo đuổi.

Video: 1001 Kiểu nói láy (Việt Hương , Tiết Cương , Chí Tài)

Quốc Tiệp (tổng hợp)