Ngôi sao

Nam ca sĩ U70 từng làm thợ may, hát hay nhảy điêu luyện không kém danh ca Nguyễn Hưng

Ít ai biết, Nguyễn Huỳnh ban đêm cháy hết mình trên sân khấu khắp các phòng trà, quán bar nhưng ban ngày lại là một thợ may. Anh từng làm công việc may vá tại một tiệm trên đường Hai Bà Trưng.

Tập 6 của chương trình Ca sĩ ẩn danh có sự góp mặt của 1 giọng ca đặc biệt đó là nam ca sĩ Nguyễn Huỳnh (tên thật Nguyễn Văn Đa). Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh vô cùng trẻ trung cùng lối trình diễn tràn đầy năng lượng, cuốn hút, nhiều người ngạc nhiên khi biết Nguyễn Huỳnh đã ở tuổi 62. Bản thân anh cũng thừa nhận khi đi diễn ai cũng thích anh hát nhạc sôi động. Đôi lúc anh cũng muốn thử sức với những giai điệu trữ tình nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Vì yêu thích thời trang nên nam ca sĩ cũng khá chăm chút ngoại hình và chọn gu ăn mặc khác một chút so với những người cùng thế hệ bởi theo anh: “Tại sao mình phải già trong khi tâm hồn vẫn còn yêu đời, vẫn còn phấn khởi?”. Tuy nhiên với Nguyễn Huỳnh, âm nhạc mới là niềm đam mê bất tận: “Cứ nghe nhạc là quên đi tất cả. Tôi lên sân khấu là giống như cá gặp nước vậy”.

Quê ở Cà Mau, Nguyễn Huỳnh từng tham gia nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn khắp các tỉnh miền Tây trước khi về làm việc cho một đoàn điện ảnh ca múa nhạc ở TP.HCM. Ít ai biết, ban đêm đến các phòng trà, quán bar biểu diễn nhưng ban ngày nam ca sĩ lại chọn cho mình nghề may. Anh từng là thợ may làm việc trên đường Hai Bà Trưng.

Khi bén duyên với nghề hát, Nguyễn Huỳnh lấy nghệ danh là Đống Đa và gây dựng tên tuổi với ca khúc Hai chị em. Không chỉ gây ấn tượng khi cất tiếng hát mà chiều cao 1m8 của anh cũng là điều hiếm thấy với các nam ca sĩ thời đó. Có thời gian chạy đến 4-5 show một đêm, giờ anh chỉ xuất hiện tại các phòng trà, tụ điểm nhỏ để giao lưu với khán giả yêu mến mình.

Nguyễn Huỳnh tại cuộc thi Tiếng hát mãi xanh.

Người hâm mộ giọng ca Nguyễn Huỳnh hẳn không thể quên khoảnh khắc tỏa sáng của anh tại cuộc thi Tiếng hát mãi xanh năm 2017. Nhờ phong cách trình diễn độc đáo cùng chất giọng nội lực, anh đã giành ngôi vị quán quân đầy thuyết phục. Nhưng năm đó Nguyễn Huỳnh đăng ký tham gia cuộc thi mà không thông báo với gia đình.

Khi được hỏi về việc thường xuyên bị nhầm là anh em họ hàng với ca sĩ Nguyễn Hưng vì ngoại hình lẫn phong cách trình diễn có nhiều nét tương đồng, Nguyễn Huỳnh tâm sự, khi ở Mỹ cả hai là những người bạn thân thiết nhưng trên thực tế không phải là anh em.

Minh Hoa (t/h)