Hồ sơ điều tra

Mức án dành cho người cha dùng dao đâm chết con rể rồi đi đầu thú

Bị con rể đe dọa giết cả nhà, rồi xô ngã, ông Sơn đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau khi biết con rể chết, người đàn ông này đã ra đầu thú.

Ngày 21/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vũ Văn Sơn (SN 1972), trú xã Môn Sơn, huyện Con Cuông về tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là anh Nguyễn Văn H. (25 tuổi) con rể của bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Cụ thể, vào chiều 27/7/2019, khi Vũ Văn Sơn đang đi giúp đám cưới cho nhà người quen thì cháu ngoại gọi về vì bố (anh H. - PV) đến. Người cháu này cho ông Sơn biết, nếu không gọi bà và mẹ về thì bố sẽ giết cả nhà. Nghe cháu nói vậy, người đàn ông này cầm theo con dao trước đó đem đi làm thịt gà về nhà. Khi Sơn về đến nhà, anh Nguyễn Văn H. nói với Sơn gọi con gái về.

Tuy nhiên, Vũ Văn Sơn trả lời không biết. Lúc này, H. đe dọa nếu không gọi thì sẽ giết cả nhà. “Ông sinh con ra mà không dạy được thì để tui (tôi – PV) giết luôn”, anh H. nói. Nghe con rể nói vậy ông Sơn khuyên can vợ chồng H. lo làm ăn đừng gây sự nữa. Lúc này giữa Sơn và con rể có to tiếng và H. tiếp tục đe dọa giết cả nhà.

Bị cáo Vũ Văn Sơn. 

Đến 17h cùng ngày, chị Vũ Hà G., con gái Sơn đi làm về. H. nói với vợ nên giải quyết chuyện với anh Vi Văn Th. Khoảng 3 phút sau anh Vi Văn Th. cùng hai người bạn đến thanh minh chuyện giữa mình và G. không có mối quan hệ nào cả. Lúc này vợ H. cũng giải thích mình và anh Th. không có quan hệ gì. Lúc này, H. tiếp tục đe dọa sẽ giết hết.

Nghe H. nói vậy, ông Sơn nói giết ai thì phải qua xác mình và đuổi H. cút ra khỏi nhà. Nghe ông Sơn nói xong, H. đứng lên xô ngã người đàn ông này. Bị con rể xô ngã, Sơn thấy con dao để cạnh bờ tường nhà trước đó cầm lên đâm 8 nhát vào người H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng kết luận, anh H. chết do suy hô hấp và suy tuần hoàn cấp do đa vết thương làm xuyên thủng tim, phổi, gan, dạ dày…

Ngay sau đó, Vũ Văn Sơn đến Đồn biên phòng Môn Sơn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Sơn cũng thừa nhận hành vi giết người của mình là sai trái. Tuy nhiên, do bị cáo bị ức chế dồn nén và bức xúc vì con rể có những lời lẽ xúc phạm nên đã ra tay trong vô thức. Bị cáo Sơn cho biết rất hối lỗi về việc làm của mình, đồng thời xin lỗi gia đình thông gia. Nói xong những lời nói đó, bị cáo Sơn đã khóc. Phía gia đình bị cáo cũng đã đền bù cho gia đình bị hại số tiền 35 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi... Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Sơn 10 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 88 triệu đồng (được trừ đi 35 triệu đồng đã đền bù).