Đời sống

Mua nhà, mua xe cho bạn gái chàng trai vẫn bị phản đối vì lý do này

Dù hết lòng vì người mình yêu, chiều chuộng cô gái hết mực nhưng chàng trai vẫn bị nhà gái từ chối vì “không lo nổi” cho vợ sắp cưới.

Mới đây, một chàng trai ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bị gia đình nhà gái phản đối chỉ vì không lo nổi tiền sính lễ. Cụ thể, cặp đôi yêu nhau hơn 6 năm nay, vì người mình yêu chàng trai không ngần ngại đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Từ xe cộ, nhà cửa chỉ cần cô gái thích chàng trai đều sẵn sàng rút hầu bao. Thế nhưng, cận kề ngày cưới bố mẹ cô gái lại yêu cầu chàng trai đưa thêm 500.000 tệ (1,7 tỷ đồng) tiền sính lễ. Vì đã cạn kiệt tiền nên chàng trai không thể đáp ứng được. Nghĩ tình nghĩa bao năm, chàng trai cầu xin bố mẹ cô gái giảm tiền, tuy nhiên họ không chịu nhượng bộ.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nói về câu chuyện của chàng trai đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Hình ảnh người đàn ông được cho là bố cô gái đến kéo con về và người mẹ ra sức hỗ trợ lôi kéo con ra khỏi cửa gây nên tranh cãi.

Trong quá trình rời đi, có lúc cô gái còn bị ngã xuống đất, lúc này người bố còn túm chân, kéo lê cô trên mặt đất đầy bùn và rác rưởi, còn người mẹ thì túm móc áo đánh liên tiếp vào người con… trông rất thảm thương.

Cô gái bị bố mẹ lôi đi một cách phản cảm.

Nhìn bạn gái bị kéo lê trên mặt đất, chàng trai đau đớn, gục khóc trên mặt đất. Không biết phải làm thế nào, anh đành phải gọi điện nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã thành công ngăn chặn hành vi của cặp vợ chồng kia. Tuy nhiên, hành động của chàng trai chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ.

Hiện nam thanh niên này đang rất tuyệt vọng, không biết phải làm thế nào nên đành đăng tải sự tình lên mạng xã hội, nhờ dư luận giúp đỡ.

Về phía cô gái, sau khi bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt, cô đã lên tiếng. Cô cho rằng chàng trai đã kể “thiếu” tình tiết như, yêu cầu tiền sính lễ 500.000 nhân dân tệ được đưa ra trong lúc nóng giận và gia đình cô không bao giờ có ý định thu số tiền sính lễ như thế.

Cô còn nói rằng cha mẹ cô bực bội vì cô chỉ cho họ biết về chàng trai cách đây 6 tháng, trong khi hai người đã sống chung với nhau 6 năm.

Đoạn video đã gây ra sự bức xúc từ những người cho rằng có sự can thiệp quá nhiều của cha mẹ trong hôn nhân ở Trung Quốc. Trong đó có nhiều người chỉ trích cha mẹ của cô gái đang dùng con gái họ như một món hàng để bán. “Đây không phải là điều cha mẹ có thể làm, mà dành cho những tên buôn người”, một cư dân mạng viết.

Cô gái cũng mong cư dân mạng “dừng bắt nạt” gia đình cô bởi có thể duyên số của họ chỉ đến vậy mà thôi.

Lam Anh (T/h theo Saosatar, Thanh Niên)