Đời sống

Mua chứng khoán rồi bỏ quên, sau hàng chục năm cụ bà nhận hơn 17 tỷ đồng

Sau 13 năm, cụ bà bất chợt nhớ mình từng đầu tư chứng khoán, khi nhờ nhân viên kiểm tra, cụ mới biết mình đang sở hữu tiền “khủng”.

Mới đây, trang China Business News đưa tin, một cụ bà 67 tuổi sống ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) vào năm 2008 đã đầu tư hơn 50.000 NDT (khoảng 177 triệu đồng) vào chứng khoán của công ty Changchun Hi-tech và giờ cụ đang sở hữu số tiền "khủng" ai cũng mơ ước. 

Theo cụ chia sẻ, bỏ ra số tiền lớn như thế để mua cổ phiếu, nhưng vì có tuổi, lại bận công việc nên cụ đã quên bẵng đi. 13 năm sau, cụ bà đột nhiên nhớ ra nhưng lại không tài nào nhớ được mật khẩu của tài khoản.

Được người thân gợi ý, hôm 23/4 vừa qua, cụ bà đã đến gặp các nhân viên ở sàn giao dịch, nhờ họ cài lại mật khẩu, sẵn tiện đóng luôn tài khoản.

Nhân viên trong khi kiểm tra lại thông tin không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện giá cổ phiếu mà cụ bà mua 13 năm trước tăng lên tới 100 lần. Điều này đồng nghĩa với số cổ phiếu bà mua hiện có giá trị tới 5 triệu NDT (khoảng 17,7 tỷ đồng).

Ngay khi xác nhận chính xác mọi việc, nhân viên vui mừng thông báo tin vui cho cụ bà. Nghe nhân viên nói, cụ bà choáng váng đến mức đứng không vững, phải nhờ vị khách ngồi bên cạnh giúp đỡ.

Theo chia sẻ, công ty này được thành lập vào năm 1993, chủ yếu sản xuất dược phẩn sinh học và thuốc trung y, về sau phát triển thêm mảng đầu tư quản lý bất động sản. Thời điểm năm 2008, giá cổ phiếu của công ty này là 7,14 NDT (khoảng 25 nghìn đồng) nhưng tới ngày 23/4/2021, mức giá đã tăng lên 480,14 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng).

Sau khi đăng tải, câu chuyện của cụ bà đã thu hút được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. “Chúc mừng cụ nhé. Cách đây 13 năm cụ đã đầu tư hơn 100 triệu thì quả là ngưỡng mộ, số tiền này không nhỏ”, “Niềm vui tuổi già đây mà”, “Quả ngọt, quả ngọt…”, là những bình luận của dân mạng.

Trước đó, người đàn ông tên, Loren Krytzer (Mỹ) cũng đã đổi đời nhờ một chiếc chăn. Chuyện là, anh Loren Krytzer sống trong túp lều của một người bạn ở Leona Valley, California, sau thời gian dài chống chọi với vết thương từ vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Từ một thợ mộc lành nghề, ông mất đi chân trái và sức khỏe để làm việc.

Người đàn ông sở hữu nhiều nhà và xe hơi sau khi bán tấm chăn cũ.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào năm 2011 khi Krytzer xem chương trình Antiques Roadshow, theo dõi người đàn ông lớn tuổi bán tấm chăn Navajo Giai đoạn Một với giá 500.000 USD. Nhưng khi nhìn kỹ tấm chăn trên màn hình, ông ngay lập tức nhớ đến cái chăn giống hệt của bà nội. Krytzer nhớ lại: “Tôi tạm dừng TV và đi lấy cái chăn, kiểm tra từng chi tiết của nó.”

Trong khi Krytzer hồi hộp đến toát mồ hôi, gia đình ông lại không mấy quan tâm, vì đó là tấm chăn từng được dùng để lót ổ mèo đẻ.

Nhưng rồi chính chiếc chăn cũ "gia truyền" từ thời cụ cố đó của Krytzer đã mang lại cho ông số tiền lên tới 1,5 triệu USD sau khi đưa ra bán đấu giá.

Từ khi nhận được số tiền bán chăn, cuộc sống của Krytzer đã hoàn toàn thay đổi. Ông mua hai căn nhà ở Trung Tâm California, một chiếc xe hơi Dodge Challenger SRT8 và mô-tô Harley-Davidson – những thứ trước kia ông có mơ cũng không thấy. “Việc bán chiếc chăn đã cho tôi cuộc đời mới”, Krytzer nói với CNBC. “Đây là sự thật”

Vận may còn giúp Krytzer thay đổi tình hình sức khỏe của mình, trở nên tích cực và vui vẻ hơn vì thường xuyên đi du lịch với gia đình: “Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi có thể nắm tay vợ đi dạo trên phố”.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn, ai cũng mừng cho anh Krytzer, nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới gia đình anh và gọi đây là “tấm chăn thần kỳ”.

Tiểu Phi (Tổng Hợp)