Thể thao

MU và PSG: Những điểm nhấn không thể bỏ qua

Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một trận đấu đáng quên khi thất thủ ngay trên sân nhà với tỷ số 0-2 trước một PSG thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Hãy cùng điểm lại những điểm nhấn không thể bỏ qua của trận đấu này.

Pogba không còn là chính mình

P.Pogba không còn là chính mình trong trận đấu với PSG.

Trước trận đấu, NHM "Quỷ đỏ" đặt niềm tin vào tiền vệ người Pháp bởi anh đang có phong độ rất cao trong thời gian qua. Thế nhưng, trong gần 90 phút có mặt trên sân, những gì mà Pogba thể hiện lại khiến NHM cảm thấy vô cùng thất vọng.

Pogba hầu như mất hút trong các tình huống tấn công của đội bóng áo đỏ. Chúng ta không còn thấy một Pogba năng nổ với những đường chuyền đẳng cấp cho các đồng đội đội ở phía trên. Đóng góp của ngôi sao người Pháp chỉ dừng lại ở một hai tình huống đột phá cá nhân, nhưng đều dễ dàng bị hàng phòng ngự của PSG dễ dàng hóa giải.

Một ngày thi đấu đáng thất vọng của anh được đánh dấu bằng chiếc thẻ đỏ gián tiếp sau nhiều tình huống phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Lối chơi không gắn kết

Lối chơi của MU trong trận đấu này thiếu đi sự gắn kết cần thiết trong những tình huống quyết định.

Có thể nói, các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một trận đấu dưới sức khi tiếp đón đối thủ PSG trên sân nhà. Chúng ta đã không còn thấy được các tình huống tấn công sắc nét như những gì mà MU đã thể hiện ở giải đấu quốc nội. Trong trận đấu này, MU chủ yếu đưa bóng nhiều ra hai biên rồi thực hiện những đường lật cánh vào trong. Đây chính là điều khiến sức mạnh của đội bóng này giảm sút đi rõ rệt.

Hàng tiền vệ với Pogba, Matic không hoàn thành tốt nhiệm vụ khi họ không thể tổ chức phát động tấn công hay thu hồi bóng khiến MU dễ dàng đánh mất thế trận vào tay PSG. Các tiền đạo hầu như không có nhiều tình huống phối hợp với nhau mà chủ yếu là dựa vào kỹ thuật và tốc độ để thực hiện bứt tốc. 

Bên cạnh đó, một điều đáng lo ngai mà MU bộc lộ sau trận đấu với PSG chính là khâu dứt điểm. Các tiền đạo của đội bóng áo đỏ thường tỏ ra vô duyên ở mỗi tình huống quyết định. MU tung ra được 10 cú sút, chỉ duy nhất 1 lần bóng đi trúng đích. Về phía PSG, họ có 12 cú sút, bóng đi trúng đích 5 lần và ghi được 2 bàn thắng. 

Sự bản lĩnh của PSG

Phải thi đấu tại sân Old Trafford là một điều không hề dễ dàng với bất kỳ một đội bóng nào. Thế nhưng, PSG đã làm được điều mà nhiều người không nghĩ đến đó là kiểm soát hoàn toàn thế trận và dồn đội chủ nhà lùi sâu phòng ngự dù trong đội hình thiếu vắng đi quá nhiều trụ cột quan trọng.

Thầy trò Tuchel thi đấu tự tin, liên tục kiểm soát thế trận và phối hợp tấn công bài bản. Các cầu thủ giữ cự ly đội hình rất tốt, những đường tấn công của họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm rất lớn về phía khung thành của thủ môn De Gea.

Hai bàn thắng mà đội bóng này ghi được đều xuất phát từ những tình huống ban bật cực kỳ đẹp mắt và được kết thúc gọn gàng nhờ công của hai cầu thủ trẻ là Kimpembe và Mbappe.

Di Maria rực sáng trong ngày trở về

Di Maria đã rực sáng trong ngày trở về mái nhà xưa Old Trafford.

Trong một ngày thiếu vắng nhiều trụ cột như Neymar hay Cavani, ngôi sao người Argentina đã có một ngày thi đấu chói sáng khi trở về mái nhà xưa Old Trafford. Tầm ảnh hưởng của Di Maria đến lối chơi của PSG là rất lớn khi anh là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo trắng.

Những đường lên bóng nguy hiểm của PSG chủ yếu xuất phát nơi hành lang cánh mà cầu thủ này trấn giữ. Cả hai bàn thắng mà đội chủ sân Công viên các Hoàng tử ghi được trong trận đấu này đều có dấu giày của anh.

Với màn trình diễn xuất sắc của mình trong trận đấu tối qua, chắc hẳn các CĐV MU đang rất tiếc nuối khi để ngôi sao người Argentina rời bỏ CLB để gia nhập đội bóng nhà giàu PSG.