Thể thao

MU sẽ sống trong ô nhục vì cầu thủ đá ghế của thầy

Việc Solskjaer bị sa thải sau thất bại 1-4 trước Watford có thể sẽ mãi là vết nhơ trong lịch sử của M.U khi các cầu thủ trực tiếp đá bay chiếc ghế của ông thầy.

MỘT NGÀY Ô NHỤC

Thứ Bảy ngày 20/11, một người đàn ông tốt, một huyền thoại của câu lạc bộ cuối cùng đã bị bỏ rơi và phản bội bởi những cầu thủ mà ông tin tưởng nhất tại Man United.

Ông đã liên tục nói rằng họ đã may mắn như thế nào khi được tham gia và đại diện cho câu lạc bộ thể thao nổi tiếng nhất thế giới. Ông hiểu rõ điều đó. Nhưng rõ ràng là các cầu thủ thì không.

Solskjaer rời đi trong nỗi thất vọng

Trận thua 1-4 trước Watford là một trong những biến động lớn nhất trong lịch sử hiện đại của câu lạc bộ. Một ngày mà các cầu thủ vui mừng khi thấy ông thầy của họ bị sa thải.

Dĩ nhiên là Solskjaer có những khuyết điểm của mình bởi ông không đủ trình độ chiến thuật để tranh tài ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng ông xứng đáng được đối xử tốt hơn rất nhiều.

Man United đã có 4 thất bại gây sốc từ đầu mùa trước Leicester, Liverpool, Man City và Watford với tổng cộng 15 bàn thua. Và có tới 7 cầu thủ đã đá chính trong cả 4 trận này gồm: David de Gea, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo.

7 cầu thủ được Solskjaer tin tưởng bậc nhất, 7 cầu thủ được trả lương cao nhất câu lạc bộ đã trở thành một phần của thời kỳ đáng xấu hổ nhất mà người hâm mộ Quỷ đỏ có thể nhớ.

Trận thua Leicester là một màn trình diễn phòng ngự thảm hại. Thất bại trước Liverpool trên sân nhà sai lầm về chiến thuật. Trong trận đấu với Man City, họ tỏ ra lúng túng, không có khả năng lấy và giữ bóng.

Nhưng tới trận thua Watford, đội ngấp nghé khu vực xuống hạng và chỉ thắng được 1 trong 7 trận trước đó, thì là một nỗi ô nhục không gì có thể bào chữa được.

Trận đấu này là cơ hội để cứu lấy chiếc ghế của Solskjaer nhưng không ai cho thấy quyết tâm giúp ông thầy của mình. Thậm chí, họ còn khiến quyết định sa thải đến nhanh hơn.

SỰ PHẢN BỘI VỚI NGƯỜI HÂM MỘ

Khi các cầu thủ tiến đến chỗ người hâm mộ để bày tỏ sự tiếc nuối, họ bắt đầu nhăn mặt. Họ mong đợi tinh thần chiến đấu ở trên sân chứ không phải những hành động xin lỗi đầy giả dối.

Người hâm mộ Man United là những người dễ tha thứ nhất. Họ đã từng hoan nghênh nhiệt liệt một số cầu thủ sau trận thua và cũng từng cổ vũ Solskjaer trong hiệp 1 trận đấu với Atalanta trên sân nhà khi đội nhà đang bị dẫn 0-2. Họ tin đội bóng có thể thắng ngược và quả thực kết quả cuối cùng là 3-2 nghiêng về phía MU.

Fan M.U đã chịu đựng quá nhiều thời gian qua

Nhưng niềm tin không phải là vô cùng. NHM của Man United đã theo chân đội bóng đi khắp nơi và từng xu của họ đã dành để chi tiêu cho câu lạc bộ.

Nhưng những gì họ nhận được chỉ là sự giả dối của các cầu thủ, những người chỉ quan tâm tới lợi ích của cá nhân mình mà chẳng thèm để ý tới lợi ích của đội bóng.

MỘT TƯƠNG LAI U ÁM VỚI MU

Tất cả những điều này sẽ không sớm được cải thiện. Chúng ta có thể mong đợi điều gì với trợ lý Michael Carrick của Solskjaer? Đó là một người đàn ông tốt. Nhưng ông có thể làm được gì để thay đổi một đội bóng bất trị này?

Nếu Man United để thua Villarreal vào rạng sáng ngày thứ 4 tới, họ sẽ có nguy cơ bị loại từ vòng bảng Champions League một lần nữa.

Michael Carrick khó thay đổi tình hình hiện tại.

Cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ hành quân tới sân Stamford Bridge của một Chelsea đang bay cao. Ngay cả những NHM lạc quan nhất của MU cũng khó tin vào một kết quả thuận lợi cho đội bóng.

Vẫn là những cầu thủ đó. Nhưng nếu như đội bóng thi đấu với tinh thần khác, đó sẽ là một nỗi ô nhục thực sự cho Man United. Không phải họ quá yếu mà là họ không muốn đá.

Solskjaer biết ý nghĩa của việc khoác lên mình chiếc áo của Man United. Nhưng thật đáng buồn là các cầu thủ của ông ấy đã không làm được như vậy. Vì thế, ra đi là một sự giải thoát cho Solsa.

ĐĂNG NGUYÊN