An ninh - Hình sự

Một cảnh sát Philipines bắn chết hai mẹ con nhà hàng xóm vì lý do bất ngờ

Cảm thấy khó chịu với tiếng ồn từ chiếc pháo tự chế từ ống nhựa của hàng xóm, Jonel Nuezca đã cãi nhau với các nạn nhân và dùng súng bắt chết họ.

Ngày 22/12, trang The Straits Times đưa tin về một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Paniqui, tỉnh Tarlac, Manila (Philippine). Theo đó, nạn nhân là Sonya Gregorio (52 tuổi) và người con trai Frank Anthony Gregorio (25 tuổi) đã bị Jonel Nuezca, sĩ quan cảnh sát bắn chết tại nhà riêng.

Trước đó, ngày 21/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 5 phút ghi lại toàn bộ hành động giết người của nghi phạm. Trong đoạn video, Jonel mặc thường phục, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận với Frank. Bà Sonya được cho là đã cố ngăn cản con trai mình khỏi cuộc tranh cãi nhưng không thành công.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho biết, vào ngày 20/12, cuộc tranh cãi xuất hiện vì Jonel cảm thấy khó chịu với tiếng ồn từ chiếc pháo làm từ ống nhựa của nhà hàng xóm.

Hình ảnh bà Sonya ngăn cản vụ mâu thuẫn giữa Frank và Jonel

Mang theo sự tức giận cùng nhiều mâu thuẫn đã ngầm tồn tại từ trước đó, Jonel xông sang nhà hàng xóm và xảy ra xô xát với Frank. Cuộc tranh cãi căng thẳng đến mức những người hàng xóm gần đó phải chạy sang can ngăn. Bà Sonya đã cố hết sức để xoa dịu người con trai của mình đồng thời xin lỗi Jonel để mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình.

Tuy nhiên, khi Jonel đã định rời đi, con gái của anh ta đã tiến lại gần người phụ nữ và tát bà. Cô bé yêu cầu bà Sonya giao Frank cho cha mình xử lý.

“Buông hắn ta ra! Đưa hắn ta cho bố tôi!”, con gái của Jonel hét lớn.

“Mọi chuyện giải quyết xong rồi, bố cháu hãy trở về nhà đi!”, bà Sonya kiên nhẫn.

“Bố tôi là cảnh sát! Hãy làm như vậy đi!”, cô bé không chịu thua.

Lúc này, bà Sonya cũng đã mất bình tĩnh và quát lớn mang theo chút chế giễu: “Tôi phải quan tâm điều đó ư?”

Vừa dứt lời, Jonel đã rút khẩu súng lục 9mm và bắn vào đầu bà Sonya cùng người con trai Frank. Trước khi bỏ trốn, Jonel được cho là đã bắn thêm 1 lần nữa vào đầu bà Sonya, mặc cho nạn nhân đã nằm bất động trên mặt đất.

Jonel cùng tang vật tại cơ quan chức năng 

Ngày 21/12, Jonel đã đến cơ quan chức năng đầu thú và cho biết bản thân vô cùng hối hận về việc mình đã làm.

Vào tối thứ Hai, ngay khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt những hashtag như Ngưng giết người dân vô tội, Công lý cho Sonya Gregorio, Chấm dứt sự độc ác của cảnh sát, Cảnh sát là tên khủng bố,… nhằm thể hiện sự tức giận của dư luận đối với hành động vô nhân tính của nghi phạm.

Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng vụ việc ngày 20/12 là hệ lụy của những tuyên bố bạo lực của Tổng thống Duterte và lời hứa miễn trách nhiệm cho cảnh sát. Ông Duterte khuyến khích cảnh sát tiêu diệt tội phạm và bảo vệ họ trong suốt nhiệm kì của mình. Điều này cho phép cảnh sát bắn hạ gục những người bị tình nghi ngay tại chỗ khi phát hiện bất cứ điều gì phạm pháp.

Phương án này của Tổng Thống Duterte đã vướng phải sự phản đối của rất nhiều người dân. Những người thuộc lực lượng PNP (Cảnh sát Quốc gia Philippine) thường xuyên trở thành điều ám ảnh đối với dân thường.

“Đây thực sự là một sự cố đáng tiếc nhưng tôi phải nói rằng đa số những sĩ quan của PNP đều đang rất cố gắng để bảo vệ và phục vụ nhân dân. Tội lỗi của Jonel không phải tội lỗi của toàn bộ PNP”, ông Eduardo Ano, Bộ trưởng bộ Nội vụ lên tiếng trấn an người dân.

Hiện, Jonel đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về tội Giết người.

Han (theo The Straits Times)