Dân sinh

Món quà ý nghĩa của các phóng viên đến với bệnh nhi nghèo Nghệ An

Nhóm phóng viên, báo chí đã có những món quà ý nghĩa dành cho các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Ngày 10/4, nhóm phóng viên, nhà báo trong Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An đã có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm hỏi, trao quà cho 8 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhất đang phải điều trị tại các khoa Sơ sinh, Tiêu hóa,Thần kinh, Hồi sức sơ sinh.

Nhóm phóng viên, nhà báo trao thăm hỏi các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Đón nhận món quà nhỏ, chị Lê Thị Ngọc Yến, trú xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vô cùng xúc động. Người con của chị mới sinh được 9 ngày tuổi đã chẳng may bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, tràn khí màng phổi 2 bên. Trong khi đó, nhà của chị cách bệnh viện hơn 100km. Hoàn cảnh nay đã khó khăn nay còn vất vả hơn.

Nhà báo Nguyễn Thị Oanh, tạp chí Đời sống và Pháp luật cho biết: “Hoàn cảnh của các cháu rất khó khăn. Vì vậy, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, những người làm công tác báo chí như chúng tôi luôn mong mỏi lan tỏa sự sẻ chia, giúp đỡ với các cháu. Hi vọng món quà nhỏ này sẽ giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt”.

Món quà nhỏ lan tỏa sự yêu thương của các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Văn Thành, đại diện Câu lạc bộ cho biết thêm, số tiền nói trên là toàn bộ giải thưởng của các tuyển thủ giành được trong giải đấu Central Park Đô Lương vừa diễn ra. Ngay sau đó, các thành viên trong câu lạc bộ đã thống nhất sử dụng toàn bộ số tiền thưởng vừa giành được để tặng cho các gia đình, với mong muốn các em sớm khỏi bệnh.

Gia đình các bệnh nhi vô cùng xúc động khi nhận những món quà ấm áp của CLB báo chí.

Thay mặt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, TS. Trần Văn Cương, Phó Giám đốc bệnh viện chân thành cảm ơn nghĩa cử của các phóng viên, nhà báo trong Câu lạc bộ và mong muốn cộng đồng tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ các trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.