Dân sinh

Món quà đặc biệt của vợ bác sĩ gửi 3 chị em đang điều trị Covid-19

Món quà đặc biệt từ vợ của một bác sĩ đã tiếp thêm động lực cho 3 chị em không may bị nhiễm Covid-19 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Cả 3 chị em P.Q.N (2016), P.P.G (2011) và P.P.N (2005) cùng bố mẹ trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh không may đều bị nhiễm Covid 19. Cả gia đình được chuyển đến khu cách ly vào ngày 9/6 tại bệnh viện dã chiến Cầu Treo để điều trị. Ngày 17/6 vừa qua do bệnh tình có chuyển biến xấu bố mẹ các em phải chuyển ra Hà Nội.

Vừa lo lắng cho sức khoẻ của bố mẹ, bản thân, vừa phải xa nhà nên 3 chị em rất buồn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên của các bác sĩ, các em đã cùng nhau vững tâm để chiến đấu với dịch bệnh.

Ngày 25/6 vừa qua là ngày sinh nhật của cậu em út P.Q.N. Không như những năm trước, năm nay sinh nhật không có bố mẹ và người thân, không được sum vầy đông đúc. Điều đó khiến 3 chị em có chút chạnh lòng. Thế nhưng, một món quà bất ngờ đã được gửi đến 3 chị em vào đúng ngày này từ cô Trần Thị Hiền, trú tại xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cô Hiền là vợ của một bác sĩ đang điều trị Covid-19 cho 3 chị em tại bệnh viện dã chiến Cầu Treo.

Trong căn phòng bệnh, món quà ba chị em nhận được là một chiếc bánh kem, 4 cuốn sách ý nghĩa cùng một bức thư với những nét chữ thật đẹp. Nội dung trong thư viết:

Chào 3 chị em mà cô chưa biết tên!

Cô tên là Hiền, vợ của bác sĩ Hùng người đã điều trị Covid-19 cho các con. Mỗi lần gọi điện cô đều được nghe kể về gia đình con. Cô đã từng rơi nước mắt vì thương các con. Không làm được gì cô chỉ biết hỏi thăm và gửi lời động viên các con gián tiếp từ xa. Cô biết đây là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng cô tin rằng bằng tình yêu thương mà mọi người dành cho các con, bằng sự kiên cường của mình các con sẽ vượt qua và xem như đây là một bước ngoặt để các con có thêm sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Cô tin các con sẽ làm được và là nguồn động lực để bố mẹ con sớm khoẻ mạnh, trở về đoàn tụ với các con. Một ngày không xa gia đình các con lại quây quần bên nhau ấm áp, hạnh phúc.

Được biết, hôm nay là sinh nhật cu cậu em út 5 tuổi. Cô và các con cô đã chuẩn bị những món quà nhỏ bằng cả trái tim của mình để chúc con được khỏe mạnh, bình an, trở thành người có ích cho xã hội.

Happy birthay to you!

Yêu con”

Những quyển sách kèm bức thư là món quà ý nghĩa dành cho 3 chị em

Chia sẻ về món quà đặc biệt này, cô chị gái cả là P.P.N xúc động nói: “Con rất bất ngờ khi nhận được quà của cô Hiền. Con không nghĩ, trong thời gian gia đình con mắc bệnh, phải cách ly điều trị lại được nhận được sự quan tâm từ mọi người nhiều đến như thế. Dù không phải là người thân, máu mủ nhưng nhiêu đó cũng đủ để con cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho chị em con”.

P.N cho biết, 3 chị em rất trân quý món quà của cô Hiền. Riêng lá thư ngày nào N cũng đọc cho 2 em nghe đến nỗi thuộc lòng từng câu từng chữ. Em trai út mới 5 tuổi, chưa thể hiểu được ý nghĩa về món quà ngày sinh nhật nhưng em ấy rất vui khi có bánh kem và đòi cắt bánh ăn liền. Đối với 3 chị em đây là món quà vô giá. Nó là động lực để cả ba chị em cố gắng trong những ngày vừa xa người thân vừa phải chiến đấu với bệnh tật.

Trao đổi với PV, chị Hiền cho biết: “Chồng tôi hiện đang điều trị bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến Cầu Treo. Khi nghe chồng kể về hoàn cảnh đặc biệt của 3 con, tôi thấy rất xúc động và thương các con. Tôi không biết làm gì ngoài động viên tinh thần các con để các con mạnh mẽ hơn. Tôi cũng không ngờ món quà nhỏ ấy mang lại niềm vui lớn cho các con đến vậy”.

Sống là lan tỏa những yêu thương, cô Hiền đã cho chúng ta thấy được giá trị tốt đẹp của sự lan tỏa đó. Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ, một lời nói chân tình từ trái tim chạm đến trái tim sẽ tiếp thêm động lực cho chúng ta vượt qua những tháng ngày khó khăn do dịch bệnh.

Hồng Vinh