Dân sinh

Mơ mình qua đời kèm theo 1 dãy số, chàng trai tìm ra lý do rợn tóc gáy

Nam thanh niên cho biết mình liên tục gặp phải cùng một cơn ác mộng về việc bản thân qua đời. Trong mơ, cậu cũng thấy một dãy số lặp đi lặp lại.

Nằm mơ là việc rất bình thường nhưng hay nằm mơ cùng một giấc mơ thì không khỏi khiến chúng ta cảm thấy bất an, ám ảnh và muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao.

Robert Tolppi, chàng trai 20 tuổi người Mỹ, cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Cậu kể gần đây mình luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần, nói đúng hơn, đó là một cơn ác mộng. Trong mơ, Robert thấy mình… qua đời và luôn có một dãy ký tự bí ẩn xuất hiện.

“Trong cơn mộng mị, tôi thấy cơ thể mình nóng bừng. Tôi luôn đổ mồ hôi khi thức dậy với con số A-14Z29 bằng cách nào đó cứ lởn vởn trong đầu”, Robert nói.

Robert đã cố gắng tìm kiếm trên Google để tìm hiểu ý nghĩa của dãy số nhưng không có kết quả. Cuối cùng, cậu quyết định hỏi bạn bè xem họ có ý tưởng gì không

Robert Tolppi và người đàn ông trong tranh có khuôn mặt giống hệt nhau.

Tình cờ một trong số những người bạn của Robert lại làm công việc bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật. Người này cho rằng dãy ký tự mà Robert nói đến “giống như số thẻ mà người ta vẫn gắn vào các bức chân dung”. Cô bạn thử gõ dãy ký tự đó trong số dữ liệu về các tác phẩm mà cô quản lý. Ngạc nhiên thay A-14Z29 chính là mã số bức chân dung một người đàn ông. Thông tin duy nhất về nhân vật trong tranh là người này đã qua đời vì bệnh đậu mùa vào khoảng 500 năm trước.

Trùng hợp là gương mặt người này… giống Robert một cách kỳ lạ. Điều đó khiến chàng trai tin rằng có thể người trong tranh là… tiền kiếp của mình, hoặc cũng có thể một thông điệp huyền bí được gửi xuyên thời gian để cậu nhận được trong những giấc mơ.

Robert đã chia sẻ câu chuyện của mình qua 1 video trên TikTok và thu về hơn 1,8 triệu lượt xem. Đa số dân mạng cảm thấy “rùng mình” khi đọc. Tuy nhiên, cũng có những người nghi ngờ tính xác thực của sự việc và cho rằng bạn của Robert làm trong ngành nghệ thuật nên hoàn toàn có thể tạo ra một bức chân dung trông giống Robert. Theo họ những bức tranh từ 500 năm trước thường không có màu sắc như bức mà bạn Robert “tìm” thấy.

Hiện câu chuyện kỳ lạ vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Minh Hoa (t/h)