Sức khỏe

Mổ cứu sống bé trai trong bụng thai phụ tử vong trên đường về quê

Khi nhập viện, thai phụ đã ngừng tim, ngừng thở. Bé trai trong bụng mẹ may mắn được các bác sĩ mổ lấy thành công.

Theo thông tin được đăng tải trên Zing, sáng ngày 7/11, anh Vi Đức Anh (31 tuổi, trú Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị L.T.N. (25 tuổi, đang mang thai tuần thứ 37) trên quốc lộ 1A, hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn.

Khi tới địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, xe của anh Đức Anh xảy ra va chạm với xe tải do anh Lưu Ngọc Duy (31 tuổi, trú tại Xương Lâm, huyện Lạng Giang) điều khiển.

Hậu quả, thai phụ 25 tuổi ngã ra đường, bị thương nặng, còn chồng chị bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó chị N. được chồng và người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi nhập viện, bệnh nhân đã ngừng tim, ngừng thở. Trong tình huống cấp bách, các bác sĩ đã quyết định mổ bắt con, kịp thời cứu được bé trai 36 tuần tuổi trong bụng mẹ.

Một lãnh đạo trung tâm y tế huyện Lạng Giang thông tin, cháu bé nặng 2,8kg. Khi vừa ra đời, bé trai trong tình trạng không tự thở, tim đập rời rạc, da tái nhợt. Sau khi cấp cứu, bé hồng hào trở lại và được chuyển lên bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến vụ việc ,Tuổi Trẻ Online cho hay vợ chồng chị N. đều đang làm công nhân tại Bắc Giang, gia đình đang về quê chờ sinh thì xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Lạng Giang điều tra, làm rõ.

Minh Hoa (t/h)