Sự kiện

Miền Trung từ phấp phỏng lo âu đến thở phào sau bão số 4

Người dân, chính quyền địa phương phấp phỏng lo âu trước dự báo cơn bão số 4 đổ bộ vào đất liền từ các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình vào sáng nay từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhưng thực tế toàn miền chỉ xảy ra mưa lớn suốt từ đêm 29 - 30/8.

Bản tin của Trung dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi vào chiều 29/8, dự báo từ sáng sớm đến trưa 30/8, bão số 4 (Podul) đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Hình ảnh đường di chuyển của bão số 4 (ảnh TTXVN)

Trước dự báo tình hình cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, chính quyền địa phương liên tục phát đi công điện. Dưới đồng, người dân hối hả thu hoạch lúa non. Tàu, thuyền được khẩn trương kêu gọi về cập cảng, công tác gia cố nhà cửa, gia súc cũng được nhanh chóng triển khai... Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, toàn miền từ Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình chỉ xảy ra mưa vừa với gió nhẹ suốt từ tối ngày 29/8 – 8h sáng ngày 30/8.

Người dân Hà Tĩnh hối hả thu hoạch lúa non trước giờ bão đổ bộ - Hình ảnh ghi lại vào ngày 29/8.

Sáng 30/8, ông Trần Đức Bá, Giám đốc trung tâm Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, theo ghi nhận ban đầu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, hiện chưa có thiệt hại gì đáng kể. Trao đổi về việc nhiều ý kiến cho rằng công tác dự báo thiếu chính xác, vị giám đốc trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh cho rằng, nói vậy là không chính xác. “Vào 12h31 phút, gió tại Hà Tĩnh mạnh nhất tại địa bàn TX.Kỳ Anh, khu vực đèo Con (giáp ranh với tỉnh Quảng Bình) giật cấp 8 – 9)”, ông Bá nói.

Sau đây là một số hình ảnh yên bình của các tỉnh từ Nghệ An – Quảng Bình do báo Người Đưa Tin ghi nhận vào sáng sớm nay:

Hình ảnh ghi nhận tại trục đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh (Nghệ An) vào 6h sáng 30/8.

Tại TP.Hà Tĩnh hiện có mưa rất nhỏ

Một góc yên bình tại TX.Kỳ Anh - nơi được dự đoán sẽ là tâm bão khi đổ bộ vào đất liền

Cánh đồng lúa tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích gãy đổ không lớn

Tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình) sáng sớm 30/8, trời quang, mây tạnh, hửng nắng. Trong đêm, lượng mưa tại đây cũng rất nhỏ

 

Ngân Hà - Lê Công