Mệt vì tội "ham học"

Cứ hô hào tiết kiệm, công bằng, sao người thân ông sở nọ vẫn bị "tố" đi nước ngoài… như đi chợ?

Đen: Cứ hô hào tiết kiệm, công bằng, sao người thân ông sở nọ vẫn bị "tố" đi nước ngoài… như đi chợ?

Đá: Miệng lưỡi thế gian. Người nhà lãnh đạo đi ra ngoài để học hỏi thì đã sao.

Đen: Dư luận ì xèo, phu nhân ông Giám đốc đi nước ngoài trái quy định.

Đá: "Sở" nào thế?

Đen: Vợ Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM! Hiệu trưởng một trường có uy tín.

Đá: Sở cử cán bộ đi nước ngoài, Hiệu trưởng có trong danh sách, sai ở chỗ nào mà ồn?

Đen: Do một nhóm Hiệu trưởng có đơn thư phản ánh.

Đá: "Trâu buộc ghét trâu ăn" chăng?

Đen: Không. Đơn gửi thẳng đến lãnh đạo thành phố và cơ quan thanh tra…

Đá: Vào cuộc không?

Đen: Đương nhiên là "vào" chớ.

Đá: Cụ thể sự việc?

Đen: Việc sở GD&ĐT TP cử thành viên tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nâng cao chất lượng trường công tại Đức (năm 2018).

Đá: Có khuất tất?

Đen: Không công khai, không minh bạch về tiêu chí lựa chọn!

Đá: Đã có kết luận chưa?

Đen: Thanh tra TP đã có văn bản báo cáo UBND TP về kết quả xác minh đơn liên quan.

Đá: Có oan ức gì không?

Đen: Thanh tra xác định, Sở đã tự ý đưa thêm tiêu chí để lựa chọn thành viên…

Đá: Tưởng vậy càng minh bạch, công bằng? Đi học hỏi, nâng cao mà cũng phức tạp nhỉ?

Đen: Trong danh sách 23 thành viên được Sở cử đi bồi dưỡng ở Đức, có 2 vị đã đi nước ngoài 2 lần.

Đá: Cả đời công chức, ngần ấy nhằm nhò gì.

Đen: Chỉ trong 2018, đi bằng việc công, cuối năm lại thêm chuyến Đức.

Đá: Đi học mệt bở hơi tai, nhiều người trốn chẳng được. Ai dè…

Đen: Việc này vi phạm quy định của TP trong việc xét duyệt, quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài.

Đá: Liên quan gì đến phu nhân ông giám đốc?

Đen: Một trong 2 trường hợp đó là bả chứ ai.

Đá: Còn chưa rõ hiệu quả những chuyến xuất ngoại ấy đến đâu.

Đen: Thanh tra kiến nghị, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc sở GD&ĐT tổ chức kiểm điểm nghiêm túc người liên quan.

Đá: Phải làm rõ để tránh dư luận nghi ngờ "tham nhũng chính sách".

Đ.Đ