Thể thao

Mendy xuất hiện sau khi ra tù vì án hiếp dâm, đeo một vật bí ẩn

Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City đã được tại ngoại sau khi ở tù vì án hiếp dâm. Cầu thủ này đã đeo một vật bí ẩn ở chân.

Benjamin Mendy đã liên quan tới 7 vụ cưỡng hiếp với 4 phụ nữ và một số tội danh khác. Điều đó khiến cho cầu thủ của Man City phải vào tù. Cuối cùng, sau 134 ngày nằm trong nhà đá, ngôi sao người Pháp đã được tại ngoại vào đầu tháng này.

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, cầu thủ này vẫn bị quản thúc trong vòng 6 tháng tại ngôi biệt thự sang trọng trị giá 4,8 triệu bảng của mình ở Prestbury, Cheshire, trong thời gian chờ xét xử.

Trong một khoảng thời gian nhất định, Mendy sẽ phải tới trình diện ở sở cảnh sát Macclesfield. Ngày hôm qua, cầu thủ này đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi được tài xế chở tới sở cảnh sát Macclesfield.

Điều đáng nói, người ta phát hiện chân của hậu vệ này đeo một vật bí ẩn. Nhiều người nghi ngờ rằng đó là thiết bị giám sát điện tử, để phòng trường hợp anh bỏ trốn.

Một nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết: “Mendy mặc một chiếc áo đen tới đồn cảnh sát, rồi nhanh chóng bước ra ngoài sau một phút. Anh ta đội mũ trùm kín đầu và đeo khẩu trang, trước khi lên xe phóng đi”.

Theo nhiều nguồn tin, Mendy sẽ phải hầu tòa vào tháng 6 năm nay. Có nghĩa rằng, cầu thủ này sẽ bỏ lỡ phần còn lại ở Premier League. Thẩm phán Thompson cảnh báo Mendy rằng nếu anh ta vi phạm bất kỳ khoản bảo lãnh nào, thì sẽ phải quay trở lại nhà tù.

Mendy là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Cầu thủ này bắt đầu chuyển sang chơi cho Man City từ năm 2017 với giá 52 triệu bảng. Anh đã cùng The Citizens giành 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup, dù mới chỉ ra sân 50 trận.