An ninh - Hình sự

Mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành con gái 6 tuổi "thân tàn ma dại"

Từ một cô bé đáng yêu, Đồng Đồng đã bị mẹ ruột cùng nhân tình dùng hàng loạt những các tra tấn đau đớn để hành hạ, biến em thành đứa trẻ tàn tật đáng thương.

Ngày 5/11, trang Sina tiếp tục cập nhật về tình hình sức khỏe của cô bé Đồng Đồng, 6 tuổi (tên nhân vật đã được thay đổi) sau khoảng thời gian được giải cứu và điều trị tại bệnh viện Phủ Thuận, Trung Quốc.

Theo các bác sĩ, vì phải chịu những trận đòn ngược đãi trong thời gian dài nên Đồng Đồng dần có biểu hiện hoảng sợ khi tiếp xúc với người lạ, gặp khó khăn trong di chuyển vì xương chậu bị gãy nhiều chỗ.

Danh tính người mẹ và nhân tình 

Không những vậy, vì có 2 vết nứt xương sọ nên cô bé thường xuyên chóng mặt, tỷ lệ mất trí nhớ tạm thời có thể xảy ra. Mặc dù có thể hồi phục nhưng thời gian sẽ rất chậm.

Trước đó vào cuối tháng 10/2020, một vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại Liên Ninh, Phủ Thuận, Trung Quốc đã được báo chí truyền thông đồng loạt đăng tải. Theo đó, nạn nhân là bé gái tên Đồng Đồng, 6 tuổi bị chính người mẹ và nhân tình của cô ta bạo hành.

Theo lời kể của người thân, Đồng Đồng từ nhỏ đã là 1 cô bé xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, ai gặp cũng đều yêu thích. Vậy mà không ngờ sau khi ly hôn, người mẹ lại có thể biến cô bé trở nên gầy gò, tàn tật và đáng thương. Hình ảnh thay đổi của Đồng Đồng sau khi được đăng tải không khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Được biết, trong những tháng ngày phải sống cùng người mẹ độc ác Đồng Đồng đã thường xuyên bị tra tấn bằng việc đổ nước sôi, châm kim vào đùi, dùng kẹp sắt nhổ răng, bỏ đói,…

Những vết thương trên người của Đồng Đồng 

Theo lời bà ngoại, ngày 22/10, người mẹ gọi điện cho bà nói rằng Đồng Đồng đùa nghịch trong nhà tắm nên bị ngã gãy tay, cần 50.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng) để điều trị. Tại bệnh viện, các bác sĩ sau khi phát hiện ra những thương tích đáng nghi trên cơ thể Đồng Đồng cũng đã dò hỏi nhưng cô bé nhất quyết không nói vì nhớ đến lời đe dọa của người mẹ. Thậm chí khi bà ngoại ngờ ngợ đoán ra được chân tướng, Tiểu Vũ cùng nhân tình đã đe dọa bà không được báo cảnh sát. Nếu hai người họ chết thì cũng sẽ kéo thêm người khác đi cùng. Tuy nhiên, vì sự an nguy của cháu gái nên bà ngoại và các y bác sĩ đã quyết định trình báo công an.

Hiện Đồng Đồng chỉ có thể thoải mái giao tiếp với người thân 

Điều kinh khủng hơn đó chính là sau khi Đồng Đồng rơi vào trạng thái nguy kịch sau hàng loạt những vụ bạo hành, cặp đôi máu lạnh vẫn không hề nghĩ đến việc đưa bé đi cứu chữa. Phải 9 ngày sau đó, khi cảm thấy quá lo lắng, người mẹ mới quyết định đưa Đồng Đồng đến bệnh viện.

Kết quả giám định cho thấy, Đồng Đồng bị bỏng bề mặt cơ thể cấp độ 2, nhiều vết thương ở ngực, đầu, xương chậu, 9 xương sườn bị gãy, chấn thương đùi và hàm răng.

“Khi gặp con tại phòng bệnh viện, tôi thậm chí đã không còn nhận ra cháu”, bố Đồng Đồng lau nước mắt nói.

Nhìn lại hình ảnh ngày trước của Đồng Đồng không khiến nhiều người rơi nước mắt

Theo lời người cha, anh và vợ ly hôn từ cuối năm 2018. Cô bé sống cùng cha đến đầu năm 2020 thì chuyển đến ở với mẹ. Anh chưa bao giờ có thể nghĩ được việc mình đồng ý cho Đồng Đồng đến ở với mẹ lại có thể khiến anh ân hận suốt đời thế này.

Hiện, người mẹ và gã nhân tình đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra.

Han (theo Sina)