Văn hoá

Mẹ nữ diễn viên “Chiếc lá cuốn bay” tiếp tục bị chỉ trích vì điều này

3 ngày qua, mẹ của Tangmo bị chỉ trích dữ dội vì đồng ý nhận tiền bồi thường 30 triệu baht (khoảng 20 tỷ đồng) và bỏ qua cho nghi phạm liên quan đến cái chết của cô.

Sau khi bị chỉ trích nghiêm trọng, bà Panida Sirayootyotin tiếp tục lên sóng truyền hình để thanh minh về lời nói của mình. "Những gì tôi nói trong buổi phát sóng trước đó nhằm giúp khán giả hiểu hơn về ồn ào. Số tiền kia, tôi không hề ép buộc hay đòi hỏi ai. Sự việc vẫn đang được điều tra", bà Panida nói.

Bà Panida nói về việc bồi thường 30 triệu bath trong buổi phát sóng của đài CH3.

Trước đó, trong buổi trò chuyện trên đài CH3, bà Panida đưa ra phép tính về khoản tiền đền bù khiến khán giả Thái Lan tức giận. Theo đó, nếu Tangmo còn sống, mỗi năm cát-xê đóng phim của cô thu được khoảng 800.000-1 triệu bath. Theo bà Panida, Tangmo đáng lẽ có thể đóng phim thêm 30 năm nữa, do đó đáng lẽ con gái bà có thể mang về thêm 30 triệu bath (khoảng 20 tỷ đồng). Lời nói của bà Panida gây ra một làn sóng phản đối và giận dữ trong dư luận Thái Lan.

Mới đây, mẹ của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay tiếp tục có buổi trả lời với truyền thông. Tại đây khi được nhận câu hỏi, sau cái chết của con gái thì bà có ý định sẽ dọn về nhà của con gái ở hay không.

Mẹ của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay trả lời với truyền thông.

Bà Panida thẳng thắn: "Tôi ở nhà của tôi chứ, nhà của Tangmo và bố nó ở cạnh nhau, họ đều mất cả rồi nên tôi không ở đâu, ai mà dám ở cơ chứ. Tôi ở nhà của mình là tốt rồi. Mấy người đến ở không thì tôi cho, đến ở cả hội luôn" - mẹ của nữ diễn viên nói với thái độ cười đùa.

Chia sẻ của bà Panida nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích lớn của dân mạng khi cho rằng đến cả con gái và chồng mình mà bà còn sợ, không dám ở. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng trong khi tang lễ của Tangmo vẫn còn chưa diễn ra, thì bà lại liên tục xuất hiện trên truyền hình để trả lời phỏng vấn hết ngày này, đến ngày khác, và điều này thật sự quá vô tâm với chính đứa con của mình.

Mẹ của Tangmo có thể bị phạt vì tiết lộ hợp đồng bảo hiểm tai nạn của con gái.

Ngoài ra, liên quan đến mẹ của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay, theo luật sư Sitara Biabungkerd, Tổng thư ký Tổ chức Đội ngũ Luật sư Nhân dân cho rằng bà Panida rất có thể đối diện với án tù vì tiết lộ hợp đồng bảo hiểm tai nạn của con gái. Trước đó, bà Panida đã công khai khoản tiền 1 triệu bath (khoảng 700 triệu đồng) với người thụ hưởng là bé Easter - con gái của nữ quản lý Kratik và cũng là con gái nuôi của Tangmo.

"Việc tiết lộ thông tin bảo hiểm với người thụ hưởng là trẻ em bị liệt vào diện vi phạm Đạo luật bảo vệ trẻ em. Người phạm luật này có thể bị phạt 6 tháng tù giam", luật sư cho biết. Ngoài ra, bà Panida cũng có động thái nhờ luật sư của mình nộp đơn khiếu nại với mong muốn được giám sát số tiền của người thừa hưởng bảo hiểm.

Vụ tử nạn của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm.

Hiện 10 ngày sau tai nạn thương tâm của Tangmo Pattaratida, phía cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra. Mặt khác, những diễn biến phức tạp xoay quanh vụ việc khiến dư luận quan tâm.

Được biết, thi thể nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay vẫn được bảo quản tại cơ quan cảnh sát. Mẹ nữ diễn viên cũng tiết lộ tang lễ cô sẽ được diễn ra tại nhà thờ Church of Joy, Bangkok. "Lễ tang sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 11-13/3. Do số lượng khách đăng ký quá đông nên chúng tôi buộc phải dời địa điểm sang nơi rộng lớn hơn. Nơi này có sức chứa 1400 khách, cùng 200 phóng viên báo đài có mặt tác nghiệp", bà nói.

Quốc Tiệp (t/h)