An ninh - Hình sự

Mẹ kế sát hại hai con riêng để có thêm thời gian chơi game cùng chồng

Mới đây, người phụ nữ sát hại dã man hai con riêng để có thêm thời gian chơi game cùng chồng đã kháng cáo, yêu cầu giảm nhẹ bản án tử hình.

Trang Metro đưa tin, Heather Leavell Keaton, 25 tuổi đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 9/10 từ sau khi cô ả bị phán quyết tử hình trong phiên tòa năm 2015. Được biết, phiên điều trần sơ thẩm đầu tiên sẽ diễn ra trong ngày 13/10/2020 để xem xét lại bản án trước đó. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng, khả năng Heather được tại ngoại là vô cùng thấp và ngay cả khi ả thành công thì bản án thay thế duy nhất là tù chung thân.

Heather đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử bang Alabama, Mỹ bị kết án tử hình sau khi sát hại Natalie (5 tuổi) và Chase (3 tuổi), 2 đứa con riêng của chồng vào giữa tháng 3 và tháng 11/2010.

John Deblase, người tình cũ của Heather, cha của những đứa trẻ đã kể lại rằng, cô ả trói Natalie bằng băng keo, nhét 1 chiếc tất vào miệng rồi ép cô bé phải nằm trong chiếc vali và nhét trong tủ quần áo trong suốt 14 giờ.

Heather Leavell Keaton

Sự ngược đãi khủng khiếp cũng xảy ra tương tự đối với Chase. Cậu bé bị trói tay chân, ép thẳng đứng trong tủ quần áo bằng việc nẹp cán chổi vào người và bị nhốt trong tủ quần áo suốt đêm với chiếc tất trong miệng. Cuối cùng, cả 2 đứa trẻ đều tử vong vì ngạt thở.

Người dân địa phương khai báo rằng, Chase được nhìn thấy còn sống lần cuối vào tháng 3/2010 còn Natalie là 2 tháng sau đó. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất chính là hành động của John, hắn ta là cha ruột những đứa trẻ nhưng lại tiếp tay cho Heather, phi tang xác của các nạn nhân.

John Deblase

Tại sở cảnh sát, John cho biết hắn ta đã Natalie trong 1 khu rừng rậm còn Chase bị nhét vào túi rác rồi bỏ trong rừng ở vùng nông thôn Mississippi. Cái chết của những đứa trẻ được phơi bày sau khi Heather và John chia tay. Cả hai đã mâu thuẫn và tố cáo tội ác của nhau với cảnh sát.

Sau khi ngồi tù chờ xét xử, Heather không hề hối hận mà còn khoe khoang chiến tích của mình với những tên tội phạm khác. Cô ả nói về việc sát hại những đứa trẻ và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân có thêm thời gian chơi game cùng người yêu. Bên cạnh đó, Heather thú nhận sự căm ghét đối với Natalie và kể với bạn cùng phòng về việc cô ta cho 2 người con riêng ăn món mỳ ý tẩm chất độc.

Natalie và Chase 

Tính đến thời điểm hiện tại, John và Heather vẫn đang giữ nguyên bản án tù chung thân. Dư luận Mỹ thể hiện sự tức giận khi Heather nộp đơn xin kháng cáo sau hàng loạt những hành động máu lạnh đối với những đứa trẻ ngây thơ, vô tội.

Han (theo Metro, AL)