Hồ sơ điều tra

Mẹ của thiếu niên bị đâm tử vong: "Trước khi nhắm mắt xuôi tay nó nhờ người gọi về cho tôi"

Người mẹ vừa mất đứa con trai độc nhất nói trong nước mắt rằng, trước khi tử vong trên đường đến bệnh viện, T. đã 2 lần nhờ người dân gọi điện về cho mẹ và bà ngoại. Dù đã cố gắng hết sức nhưng gia đình vẫn không thể cứu được mạng sống nam thiếu niên bị một nhóm đối tượng truy sát, đâm tử vong trong đêm.

Ngày 17/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc nam thiếu niên P.M.T., 16 tuổi, ngụ tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh bị đâm tử vong.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Người Đưa Tin, đến thời điểm này, người thân nạn nhân vẫn chưa thể chấp nhận nỗi mất mát quá lớn.

Trước linh cữu người quá cố, hai người phụ nữ là bà ngoại và mẹ ruột nam thiếu niên khóc ngất, miệng liên tục gào gọi tên con.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc nam thiếu niên bị truy sát đến tử vong.

Trao đổi với PV, chị P.Th.M.H., 42 tuổi, mẹ ruột nạn nhân cho biết, T. là con trai độc nhất của chị.

T. thiếu vắng tình yêu thương của cha từ khi lọt lòng mẹ. Lớn lên, khi mẹ đi thêm bước nữa, T. về ở luôn với bà ngoại. Do đó, bà ngoại rất thương yêu nam thiếu niên.

"Nhớ lúc mẹ nó sinh, đau yếu nằm trên bệnh viện, một tay tôi chăm bẵm nó. Rồi đến khi về nhà, cũng một tay tôi thay tã, pha sữa, đút bột,... Tôi bế bồng, chăm bẵm nó cho đến lúc nó biết đi, biết gọi tiếng "ngoại ơi".

Vậy mà giờ nó bỏ tôi đi. Tôi đã dặn rồi, gần Tết rồi, con đi chơi đừng gây gổ với ai mà mang họa. Vậy mà. Sao khổ thế T. ơi", bà ngoại nam thiếu niên khóc ngất.

Trong khi đó, sau ít phút gào khóc gọi tên con, chị H. dường như đã không còn nước mắt. Chị ngồi tựa người vào góc nhà bên cạnh linh cữu của cậu con trai độc nhất với đôi mắt vô hồn.

Chỉ đến khi trò chuyện với PV, đôi mắt của chị mới tiếp tục rơi lệ như thể chị vừa trở về thực tại đau lòng.

Nói trong nước mắt xen lẫn tiếng nấc nghẹn, chị H. cho biết, đêm gặp nạn, T. có nhờ người gọi điện thoại về thông báo cho mẹ và bà ngoại.

Chị H. nói: “Khi nó bị đâm, thoi thóp nằm ngoài đường, nó có nhờ người dân ở đó gọi điện về cho ngoại. Lúc đó nó vẫn còn tỉnh táo và đọc số điện thoại của bà ngoại cho nguời dân để người này gọi về báo tin cho gia đình”.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

“Người này gọi về nhưng mẹ tôi già rồi nghe tiếng được tiếng mất nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, nó lại đọc số nhờ người ta gọi về báo cho tôi.

Nghe tin, tôi như chết đứng chỉ biết van xin người ta rằng: “Làm ơn cứu lấy con tôi, tôi van xin hãy cứu lấy con tôi rồi tôi sẽ hậu tạ. Tuy nhiên, người ta nói T. chảy máu nhiều quá họ không dám chở đi”, chị H. nói thêm.

Cũng theo chị H., nghe tin dữ, chị và người thân cuống cuồng chạy đến khu vực xảy ra vụ việc để tìm con với hy vọng mong manh có thể cứu được T.. Tuy nhiên, do không biết đường nên chị và người thân chỉ chạy lòng vòng, chờ đợi tin tức.

“Đang đi lòng vòng, tôi nhận được tin báo là cháu được đưa đến bệnh viện nhưng cháu đã chết trước đó. Nghe tin tôi ngất xỉu tại chỗ. Tôi đau lòng quá. Giá như lúc ấy, người phát hiện chở nó đi bệnh viện có lẽ chuyện đã khác”, chị H. nói trong nước mắt.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi xảy ra vụ việc, P.M.T. không thuộc thành phần bất hảo tại địa phương. T. đã nghỉ học và đi làm để phụ giúp gia đình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.