Sự kiện

Mẹ bồng, cha bế con nhỏ đội mưa rét đi xét nghiệm sán lợn từ 2h sáng

Mặc dù là ngày đầu tuần, thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, rất đông phụ huynh ở Bắc Ninh đã bỏ công việc đưa con xuống Hà Nội khám và xét nghiệm sán lợn, ai nấy đều bày tỏ sự bức xúc và lo lắng…

Chờ ở viện từ 2h sáng

Những ngày qua, hàng nghìn phụ huynh đã đưa con nhỏ ở Bắc Ninh ra các bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm sán lợn.

Theo thông tin mới từ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Công trùng Trung ương, đã có tổng số khoảng 2.000 trẻ được xét nghiệm sán và một số ký sinh trùng khác trong những ngày qua. Kết quả xét nghiệm cho thấy có thêm 85 trẻ có kết quả dương tính với ấu trùng sán lợn. Tính đến 21h tối 17/3 đã có 209 trẻ dương tính với sán lợn.

Cụ thể, đã có 1.700 mẫu có kết quả và tổng số mẫu dương tính tăng lên 209 ca ở cả hai bệnh viện, các cháu nhiễm sán lợn cư trú ở 14/19 xã của huyện Thuận Thành, còn trên 300 mẫu dự kiến cho kết quả vào trong ngày hôm nay (18/3).

Clip phụ huynh bức xúc đưa con đi khám sán lợn:

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin vào sáng nay (18/3), rất đông phụ huynh từ Bắc Ninh đã đưa con đến viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Công trùng Trung ương khám, xét nghiệm. Mặc cho thời tiết Hà Nội có mưa rét, nhưng các phụ huynh chỉ mong bác sĩ có thể xét nghiệm một cách nhanh chóng cho con.

Ngay từ sáng sớm rất đông phụ huynh từ Bắc Ninh đưa con đi khám xét nghiệm.

Cha bồng, mẹ bế với tất cả chung một cảm xúc rất lo lắng và bức xúc.

Nhiều em nhỏ tỏ ra rất mệt mỏi khi phải xuống Hà Nội từ rất sớm.

Bác sĩ vất vả hướng dẫn người dân xếp hàng chờ đợi khám.

Tỏ rõ sự mệt mỏi, chị Phạm Thị Yến (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết: “Kể từ ngày nghe tin các trẻ ở trường mầm non Thanh Khương bị nhiễm sán lợn, tôi rất lo lắng, lo cho sức khoẻ của con. Tôi có hai con nhỏ, một bé mới lên lớp 1 và một bé 4 tuổi. Bé 4 tuổi đang học tại trường mầm non Đại Trạch. Vì thế, hôm nay là thứ Hai đầu tuần nhưng tôi quyết định cho các con đi xuống viện để xét nghiệm và phải chờ hai ngày nữa mới biết kết quả. Chúng tôi, những phụ huynh đi làm chỉ biết trông chờ vào nhà trường dạy dỗ, chăm sóc các con. Mà giờ nghe tin này tôi thật sự rất bức xúc”.

Chị Yến bức xúc khi đưa con đi khám.

Đưa cháu gái từ Thuận Thành, Bắc Ninh xuống Hà Nội thăm khám, anh Phạm Công Dương (xã Đại Đồng Thành) cho biết: “2h sáng nay tôi đưa cháu xuống xét nghiệm ở viện, bởi bố mẹ cháu phải đi làm. Thật sự, khi biết tin các bé bị nhiễm sán lợn, chúng tôi rất bức xúc, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của các con. Chưa kể, việc các phụ huynh đưa con đi khám cũng mất ngày công làm việc. Rồi còn tốn tiền xét nghiệm, điều trị… Vậy thử hỏi trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành ở đâu?”.

Cầu mong con không vấn đề gì

Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (mẹ của ba người con nhỏ ở Thuận Thành, Bắc Ninh) ngồi thẫn thờ trên ghế chờ tại bệnh viện. Nhìn các con của mình vừa lấy máu xét nghiệm, nước mắt ngấn lệ mà lòng của người mẹ này đau như cắt. Chị Thuỷ bày tỏ: “Các con tôi học tại trường mầm non Gia Đông số 1, khi sự việc được thông tin trên báo chí, chúng tôi lo lắng mới đưa con đi khám. Thật ra, chúng tôi cũng bận đi làm cứ nghĩ nhà trường chăm sóc tốt cho các con nhưng khi phát hiện sự việc tôi thật sự lo lắng. Tôi cho con đi khám cho yên tâm, hai ngày nữa mới biết kết quả, tôi chỉ mong các con không vấn đề gì”.

Chị Thuỷ cầu mong cho các con không có vấn đề gì.

Không chỉ có các phụ huynh ở Bắc Ninh đưa con đi khám, chị Nguyệt (Hưng Yên) cho biết: “Con tôi không học ở Bắc Ninh, nhưng vì lo lắng sức khoẻ của con, nên tôi quyết định cho con đi xét nghiệm để xem con có bị nhiễm bệnh hay không. Quả thật, những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi khi biết tin nhiều bé bị nhiễm bệnh đã rất hoang mang lo lắng, chỉ biết nhanh chóng đưa con đi xét nghiệm và mong con mình không mắc bệnh".  

Các bậc làm cha mẹ hết sức lo lắng trước sự việc này.

Hữu Thắng - Hoàng Bích