Giải trí

Mc Nguyên Khang tiết lộ cảm xúc đặc biệt ngày gỡ lệnh cách ly xã hội

MC Nguyên Khang không giấu được cảm xúc hồi hộp, tiết lộ hành động đặc biệt trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội vì dịch Covid-19.

Hôm nay (23/4) là ngày đầu tiên hết lệnh cách ly xã hội vì dịch Covid-19, cảm xúc của MC Nguyên Khang thế nào?

Đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời khi tôi thấy mình được đi làm trở lại. Nó giống cảm giác của một anh chàng ngỏ lời cầu hôn một cô gái và được nàng gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ mình đang rất hồi hộp để bắt tay thực hiện hiện những kế hoạch chưa thực hiện được từ Tết đến giờ. Năm nay là cái Tết lâu nhất trong đời tôi.

MC Nguyên Khang ví ngày hết hạn cách ly xã hội như lời cầu hôn một cô gái và được nàng đồng ý.

Công việc, nhất là việc kinh doanh nhà hàng của anh bị ảnh hưởng thế nào bởi dịch bệnh?

Nhà hàng ở Phú Quốc phải tạm đóng cửa, còn nhà hàng ở TP.HCM không thể khai trương. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của tôi, mà con thất thu lớn vì chi phí mặt bằng và lương nhân viên. Tuy nhiên, đây là khó khăn chung của mọi người, chứ không riêng gì cá nhân tôi. Điều tôi muốn làm không phải lo lắng, mà là suy nghĩ cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi đang đọc cuốn Quẳng gánh lo đi, nó giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn nhiều.

Điều anh nhớ nhất trong thời gian thực hiện lệnh cách ly xã hội?

Những ngày trước cách ly, tôi đã kịp phát động chương trình Trái tim nhân ái để kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân. Kết quả rất tích cực khi đã phát được 13 tấn gạo, 1000 thùng mì, 1000 chai nước tương, 500 bịch hạt nêm và 500 bịch đường, 50 chai nước mắm. Tôi rất vui vì các nghệ sĩ đã chung tay đóng góp cùng với mình. Và tôi mong sẽ tiếp tục lan toả những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

MC Nguyên Khang tặng gạo cho những người đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.

Vậy, anh muốn làm gì nhất trong ngày hôm nay – ngày đầu tiên hết hạn cách ly xã hội?

Việc đầu tiên tôi sẽ thực hiện trong ngày đầu tiên hết hạn cách ly xã hội sẽ là… đi cắt tóc (Cười). Tôi không cắt tóc hơn cả tháng, giờ nó đã dài để có thể thắt bím. Thật ra, tôi muốn làm mới bản thân sau thời gian cách ly, trước hết là về ngoại hình phải tươm tất, chỉn chu để tạo cảm hứng làm việc. Sau đó tôi sẽ đi đến quán ăn sáng ưa thích của mình để lấy năng lượng, và lên kế hoạch khai trương nhà hàng ở TP.HCM.

Chàng MC điển trai lên "dây cót" chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới.

Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam những ngày qua có dấu hiệu khả quan, MC Nguyên Khang có muốn nhắn gửi điều gì tới mọi người?

Tôi muốn chúc mừng Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến tất cả y bác sĩ, đến các cơ quan ban ngành đã giúp việc cách ly xã hội mang lại hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, tôi cũng mong mọi người sẽ cùng nhau thật cẩn thận để tránh những trường hợp tái phát trong cộng đồng. Tôi tin rằng, với sự đồng lòng, Việt Nam sẽ sớm quay lại guồng quay công việc tốt nhất, và cũng mong việc tìm ra sớm vắc-xin để chống lại dịch bệnh.

Cảm ơn những chia sẻ của MC Nguyên Khang!