Ngôi sao

MC Nguyên Khang: Cầu toàn, khắt khe với bản thân, tổn thương vì câu nói “bỏ nghề đi”

Nguyên Khang là một trong những MC hoạt ngôn nổi tiếng của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, năm 2019, anh cũng gặp phải những sự cố đáng tiếc trong nghề. Đầu xuân Canh Tý, Nguyên Khang đã có những phút trải lòng về năm cũ, đồng thời hé lộ những “góc khuất” về nghề và đời.

Mong khán giả nghiêm khắc, nhưng đừng ghét

Nhìn lại năm 2019, điều gì khiến Nguyên Khang cảm thấy tự hào nhất? Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất?

Điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất chính là trở thành nam MC đầu tiên dẫn gameshow về kiến thức với giải thưởng khủng nhất trên mạng xã hội Facebook. Còn tôi ít khi thấy tiếc nuối với những điều mình làm. Tôi nghĩ mọi thứ đều có duyên số. Tôi luôn làm tốt nhất để tránh phải nói hai từ: “Giá mà”!

Nguyên Khang - chàng MC đa tài của showbiz Việt.

Tuy nhiên, năm qua Nguyên Khang cũng vướng những sự cố đáng tiếc trong nghề. Anh trải qua thời gian đó ra sao, và vượt qua thế nào?

Tôi không chủ đích tạo ra những sự cố đó. Tôi chọn cách giải quyết sự cố là đối mặt với nó, không lẩn tránh, nhận trách nhiệm và xin lỗi. Với những chuyện không đáng, tôi sẽ im lặng, không lên tiếng. Tôi tin rằng, những người nào đã tiếp xúc với mình, sẽ hiểu tính cách và con người của mình. Tôi cũng mong khán giả có khắt khe, nghiêm khắc, nhưng đừng ghét tôi, để tôi có cơ hội phấn đấu hoàn thiện mình nhiều hơn.

Hỏi thật, thời điểm đó có lời chê, hay bình luận, chỉ trích khiếm nhã nào khiến anh cảm thấy buồn và tổn thương?

Tôi nghĩ rằng đã làm nghệ thuật thì phải chấp nhận khen chê của khán giả. Buồn và tổn thương chắc chắn là có rồi, thậm chí có những bình luận bảo “Nguyên Khang không hợp với nghề này, bỏ nghề đi”. Lúc ấy, tôi nghĩ tại sao con người lại ích kỷ với nhau như thế, thay vì “ném đá” vào người khác, họ có thể chìa bàn tay để nâng đỡ nhau đứng dậy. Rồi sẽ có một ngày chính người chìa bàn tay nâng bạn dậy, sẽ lại tiếp tục nâng bàn tay để giúp những người khác rũ bùn vươn lên… lan tỏa sức mạnh yêu thương.

MC Nguyên Khang chiêm nghiệm quãng thời gian ồn ào đã qua.

Cầu toàn, khắt khe với bản thân

Trên sân khấu, MC Nguyên Khang thường mang tới hình ảnh nghiêm túc, chỉn chu, chuyên nghiệp. Cái giá phải đánh đổi cho hình ảnh đó ở phía sau hậu trường là gì?

Đó là chuỗi ngày tự mày mò học từ Youtube, từ Internet, từ những người đồng nghiệp để trở nên chỉn chu, chuyên nghiệp hơn. Đôi khi, tôi tự cảm thấy mình quá cầu toàn, quá khắt khe với bản thân. Nhưng tôi nhận ra đó chính là điều mang đến thành công cho mình.

“Đắt show” dẫn như vậy, hẳn cát-sê của Nguyên Khang “khủng” lắm?

Tôi nghĩ nhà sản xuất, các đơn vị họ mời tôi, vì họ tin tôi sẽ làm xuất sắc vai trò của mình. Và tôi chỉ bận tâm là mình có xứng đáng với lời mời của họ hay không, có xứng đáng để lần sau tiếp tục cầm trịch chương trình đó hay không? Còn cát-sê chỉ là một phần của câu chuyện, không phải tất cả.

Anh nghĩ gì về câu "MC cũng có thời thôi"? Và đâu là thời của Nguyên Khang?

Tôi không nghĩ MC chỉ có thời. Tôi nghĩ nghề MC sẽ ngày càng chín dần theo thời gian bởi nó là sự tích lũy vốn sống, là bản lĩnh, là kỹ năng. Khi bạn định vị nghề của mình ở mức “đẳng cấp”, thì nó sẽ “trường tồn” theo thời gian.

Người ta đồn, Nguyên Khang đã can thiệp dao kéo, nâng mũi, cắt mí mắt. Vậy thực hư tin đồn này thế nào?

Đã là tin đồn thì mọi người quan tâm làm gì. Chừng nào do chính bản thân tôi nói ra thì hãy tin. Mà tôi nào đã nói gì đâu. (Cười)

Thích đón Tết ở một miền đất mới

Từng trải qua những tháng ngày khó khăn để có được cuộc sống hiện tại. Vậy, có cái Tết nào thật đặc biệt đối với anh và gia đình?

Đó là cái Tết năm nay, khi gia đình sẽ tái ngộ em gái một lần nữa ở bên Mỹ. Đã lâu lắm rồi gia đình mới gặp gỡ lại em. Tết năm nay thật sự rất là ý nghĩa và đặc biệt đối với mọi người trong gia đình tôi.

Vẻ ngoài điển trai, phong độ của MC Nguyên Khang.

Đã lần nào anh dẫn chương trình đúng thời khắc Giao thừa không? Cảm xúc lúc đó của anh thế nào?

Đó là giao thừa cách đây khoảng 5 năm, khi tôi dẫn một sự kiện đón năm mới ở Bình Dương. Thời điểm lái xe đường xa về nhà cũng là lúc mình thấy cô đơn nhất, bởi khi đó mọi người quây quần bên nhau đón năm mới, còn mình lại đón khoảnh khắc ấy trên xe. An ủi là tôi đi với mẹ nên hai mẹ con cũng tâm sự suốt đoan đường về.

Về chuyện tình cảm, nhiều người quan niệm, ngoài 30 tuổi càng khó tính, thích độc lập, ghét sự ràng buộc. Còn Nguyên Khang thì sao?

Mỗi người lựa chọn cách sống cho riêng mình. Tôi luôn nghĩ mình phải sống thế nào để bản thân thấy vui nhất, thoải mái nhất là được. Tôi không có thói quen sống theo cuộc sống của người khác mong muốn. Nếu thương tôi, thì phải chấp nhận cách sống của tôi. (Cười)

Trong tình yêu, anh là người thế nào?

Tôi là người rất đơn giản trong tình yêu. Khi yêu, làm hết tất cả cho người mình yêu hạnh phúc. Thế thôi!

Nguyên Khang thích đón Tết ở những miền đất mới.

2020 là năm tuổi của MC Nguyên Khang. Người ta thường có tâm lý kỵ năm tuổi vì không tốt. Anh quan niệm như thế nào về điều này?

Tôi là người suy nghĩ tích cực, nên nghĩ tốt hay không tốt sẽ do tính cách và hành động của mỗi người. Người ta vẫn nói “Gieo tính cách, gặt số phận”, nên tôi tin là vận may sẽ đến những điều tốt mà chúng ta cho đi, những nỗ lực mà mình phấn đấu.

Tết Nguyên đán Canh Tý của MC Nguyên Khang có gì đặc biệt so với những năm trước?

Tết năm nay tôi sẽ đón Giao thừa trên máy bay. Đã lâu lắm rồi, tôi ít khi đón năm mới tại Việt Nam. Tôi thích cảm giác vi vu đến một miền đất mới nhân dịp năm mới, vì đó là cách tôi làm mới mình, để sẵn sàng cho những dự án mới của bản thân.

Cảm ơn MC Nguyên Khang. Chúc anh năm mới vạn sự như ý!