Văn hoá

Máy móc "đắp chiếu", phủ bụi trong Hãng phim truyện Việt Nam

Máy móc ngổn ngang “đắp chiếu”, phủ bụi, hỏng hóc,..,cơ sở xập xệ, đổ nát là hiện trạng đang diễn ra tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) có bề dày truyền thống gần 60 năm, sản xuất gần 400 bộ phim điện ảnh có giá trị nhiều mặt về nghệ thuật và lịch sử.

Năm 2015, sau nhiều năm làm ăn thua lỗ, VFS nhận được chủ trương cổ phần hóa, tuy nhiên đến nay Hãng phim dường như không còn hoạt động.

 Khung cảnh xập xệ, hoang tàn đổ nát không khỏi xót xa.

Với diện tích sử dụng 5.500m2, nhưng hiện tại nơi đây bị bỏ hoang, cửa đóng then cài.

Ghi nhận của PV, phòng hòa âm với những thiết bị chỉnh âm hiện đại, đắt đỏ bị phủ bụi.

 

Máy dựng phim phủ bạt, ngổn ngang, không còn dấu hiệu sử dụng được sau nhiều năm "đắp chiếu".

Máy telecine phục vụ chiếu phim được phủ bạt kín.

Phòng chiếu phim ẩm mốc do đã lâu không sử dụng.

2 điều hòa trong kho phim đã dừng hoạt động. Đây là một trong những nguyên nhân khiến 300 bộ phim truyện nhựa của Hãng phim bị hỏng hóc.

Các bộ phim bị hư hỏng nặng trong kho.

Hàng loạt thiết bị ánh sáng, thiết bị phục vụ làm phim chung tình trạng "đắp chiếu".

Đồ đạc làm phim ngổn ngang trong phòng thiết bị.

Cầu thang không có người qua lại khiến nấm mốc xuất hiện khắp nơi. 

 Phần lớn khóa cửa rỉ sắt, như không có dấu hiệu gì của một Hãng phim từng là niềm tự hào của nhiều nghệ sĩ gạo cội. 

Hội trường của Hãng phim bị bỏ không nhiều năm.

Bên ngoài sân Hãng phim thành điểm trông giữ xe.

Các bức tường nham nhở vôi vữa bong xuống, gây mất an toàn.

Xưởng thu thanh, dựng phim mọc đầy rêu mốc, là nơi tập kết đồ đạc của một số hộ dân gần đó.

Cổng chính vào Hãng phim ở đường Thụy Khuê với biển hiệu mất chữ, bong tróc. Ít ai nghĩ rằng, nơi đây từng là cái nôi của Điện ảnh Việt Nam.