Ngôi sao

Mẫu Tây Andrea trải lòng tin đồn bán dâm 12.000 USD: "Tôi bị hãm hại"

Sau nhiều năm vắng bóng, Andrea hi vọng có thể trở lại hào quang ngày cũ. Cô cũng lần đầu chia sẻ về tin đồn "đi khách" với đại gia.

Andrea Aybar là người Tây Ban Nha, năm 8 tuổi cô theo bố đến Việt Nam sinh sống và có tên là Lê Thị Thúy An (nghệ danh An Tây). Cô bước chân vào làng mẫu năm 15 tuổi nhờ ngoại hình "Tây" ấn tượng nên nhanh chóng tạo được sức hút. Thời điểm đó, nhiều người đánh giá cao An Tây và cho rằng cô chính là "cơn gió lạ" của làng người mẫu Việt.

Tưởng chừng tên tuổi của cô sẽ tiến xa hơn trong nghề nhưng sự nổi loạn tuổi trẻ, cùng những tin đồn… đã "nhấn chìm" tên tuổi của An Tây. Vài năm trở lại đây, cô kín tiếng với truyền thông dù đã xuất hiện trong một vài bộ phim như Ngày ấy mình đã yêu, Nhà trọ Balanha. Trong bài PV mới đây, cô đã kể cuộc sống của mình với PV Người Đưa Tin Pháp luật.

Người mẫu Andrea Aybar  - An Tây.

Chào Andrea, chị từng là một cô gái rất nổi loạn, vì sao mấy năm gần đây lại im ắng vậy?

Tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống vài năm nay và có hợp tác với một đơn vị để làm Vlog, quảng cáo trên Facebook. Thu nhập của tôi không nhiều nhưng cũng chưa tháng nào dưới 100 triệu đồng nên vẫn đủ trang trải tiền thuê nhà, người giúp việc, trợ lý...

Thành thực mà nói, cuộc sống của tôi bây giờ nhạt nhòa lắm, không có gì vui vẻ cả, nên tôi không chia sẻ nhiều. Tôi giống như một đứa sống qua ngày, chẳng có hứng thú để bước ra khỏi giường mỗi sáng. Nếu ai theo dõi cũng sẽ biết, gần đây tôi ít đăng Facebook, không còn điên loạn nữa. Ngày trước, tôi cứ nghĩ nếu vào Sài Gòn thì sự nghiệp của mình sẽ tốt hơn nhưng mọi chuyện không được như mong đợi. Có lẽ, vì tôi ít quan hệ tốt ở Sài Gòn và cũng có thể mọi người đã quên mất tôi còn sống trên đời này.

Từ một người mẫu đình đám, có nhiều hào quang mà giờ đây, chị lại là một người sống "nhạt nhòa", có bao giờ chị thấy tiếc quá khứ?

Tôi vô cùng tiếc. Tôi đánh mất rất nhiều cơ hội công việc, nhưng đành chấp nhận vì lỗi lầm là do mình. Có thời điểm, tôi thu hẹp mình lại. Tôi sợ tất cả mọi người, cũng không dám thân thiết với ai vì chẳng biết ai thật lòng, ai có thể "hại" mình phía sau lưng. Tôi từng phải uống thuốc ngủ, thậm chí chơi bời để vượt qua những áp lực căng thẳng. Tôi chưa già đến mức phải dừng lại để cưới chồng hay làm việc khác. Tôi vẫn đang loay hoay tìm hướng rẽ để làm lại cuộc đời và thoát ra khỏi cuộc sống quá nhàm chán hiện tại.

An Tây cho biết, cô bị hãm hại khi bị tung tin đồn "đi khách" 12.000 USD.

Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao khi một đường dây bán dâm có nhiều chân dài tham gia lên đến 30.000 USD bị triệt phá, chị đánh giá gì về việc này?

Với 12 năm trong nghề nên những điều này tôi không quá bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này. 

Chị từng vướng tin đồn "đi khách" 12.000 USD, chuyện đó xảy ra như nào nhỉ?

Tôi bị hãm hại. Thời điểm đó, tôi bị mất điện thoại, Ipad và đó là những tin nhắn tôi bị người ta tự tạo ra. Nếu không có chuyện đó xảy ra, tôi cũng không biết mình bây giờ có khác đi hay không. Những điều này đều từ trên trời rơi xuống, đã rơi xuống thì làm sao mà nhặt lại được. Nhưng, cái mất là tôi bị mang tiếng rất nhiều. Thời gian đó, thị phi bủa vây tôi, giờ nghĩ lại thấy thật sợ hãi.

Nghề người mẫu cám dỗ lắm, có bao giờ chị nhận lời gạ gẫm để đi "đường tắt"?

Nhiều lắm. Trước đây và bây giờ, tôi vẫn nhận được những lời gạ gẫm, nhưng tôi lờ đi. Bởi, nếu đồng ý thì tôi không phải loay hoay như bây giờ. Nếu muốn bất chấp để có tiền, tôi đã không phải vất vả như hiện tại. 

Tôi là người kiếm 200 triệu thì sẽ tiêu sạch 200 triệu, nếu có 20 nghìn thì cũng sẽ vẫn sống được. Nói chung, hoàn cảnh nào thì tôi cũng vẫn thích nghi được.

An Tây hiện vào Sài Gòn lập nghiệp và sống kín đáo hơn.

Mới đây, chị xuất hiện tại một sự kiện và gặp lại tình cũ Yanbi. Mối quan hệ của chị và Yanbi hiện ra sao?

Tôi và Yanbi bây giờ như hai thằng con trai, không hơn không kém. Khi gặp lại, biết Yanbi cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng với quá khứ nên tôi càng cảm thấy thoải mái. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng cùng đi ăn với nhóm bạn chung và hợp tác trong công việc. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ không dám đến những sự kiện có Yanbi vì ngại và sợ người yêu của bạn ấy hiểu lầm. Thế nhưng, chúng tôi giờ là bạn bè bình thường, không còn bất kỳ cảm xúc nào nên chẳng có gì phải sợ nữa cả.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!