Giáo dục

Mang trang sách cho trẻ em vùng cao

Món quà ý nghĩa các nhà văn trao tặng trường THCS Xuân Lập (Tuyên Quang)

Trường tiểu học và THCS Xuân Lập (Tuyên Quang) có 418 học sinh và 30 thầy cô giáo. Tuy là trường bán trú nhưng một nửa học sinh nội trú vì nhà quá xa phải ở lại trường cuối tuần.

 Trường cách trung tâm huyện 12 km, đường vào rất khó khăn, năm nay đường mới mở nhưng chưa có xe ô tô khách vào đến nơi.

Cách đây 2 năm trường có 10 phòng học và 4 điểm trường. Năm vừa qua,  trường được ngân hàng Vietcombank tài trợ cho khu nhà 2 tầng với 8 phòng học. Hiện nay trường có dành 1 phòng học làm thư viện nhưng có rất ít sách. Học sinh phần lớn là con em đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Dao...Gia đình các em rất nghèo.

Vì vậy việc được đến trường học và được ở, sinh hoạt trong trường bán trú đã giúp các em gắn bó với thầy cô và bạn bè hơn.

Cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, các thầy cô chỉ mong có nhiều sách để các em được đọc trong thời gian ở nội trú.

Đây là những món quà vô giá với trẻ em vùng cao

Nắm bắt được tình hình ấy, vừa qua, nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã quyên góp sách từ các nhà văn, nhà thơ ở Hà Nội, được 600 cuốn sách đề tài viết  cho thiếu nhi để gửi tặng các em.

Đây là món quà vô giá đối với trẻ em vùng cao, bởi qua từng trang sách, thế giới của ước mơ qua các câu chuyện, bài thơ đầy tính nhân văn, trong trẻo, tươi sáng trong các em sẽ sống dậy, cùng với các bài học, những trang sách sẽ chắp cánh ước mơ cho các em bay xa, bay cao hơn.

Thầy Nguyễn Minh Quang, Hiệu trưởng nhà trường đã xúc động và đón đợi, biết ơn khi nhận được món quà tình nghĩa này. Thầy cho biết, thư viện nhà trường từ nay sẽ lấp gần đầy chỗ trống. Các em sẽ lớn lên, từ những trang sách yêu thương này.

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai là một trong số các nhà văn gắn bó với các cơ sở giáo dục qua các chuyến đi công tác, tiếp cận thực tế và chia sẻ những khó khăn với các trường vùng cao bằng những việc làm thiết thực.