An ninh - Hình sự

Mang 5 cây vàng đến công ty vì giấc mơ mất trộm, nữ công nhân bị rạch túi cuỗm sạch

Nữ công nhân mang 5 lượng vàng dành dụm trong 7 năm đến chỗ làm nhưng bị kẻ gian rạch túi lấy hết.

Thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, một nữ công nhân vừa trình báo bị kẻ trộm rạch túi áo khoác lấy mất gần 5 lượng vàng ngay trước cổng công ty nơi mình làm việc. Nạn nhân bà Nguyễn Thị Gái, công nhân làm việc tại KCN Sóng Thần, TP.Dĩ An, Bình Dương.

Theo báo Tiền Phong, theo lời bà Gái, tối 21/4, bà ngủ mơ thấy bị trộm đột nhập phòng trọ lấy hết tài sản nên sáng ngủ dậy, bà lấy hết số vàng (gần 5 lượng vàng, sau 7 năm 2 vợ chồng đến Bình Dương làm việc tích góp) bỏ vào túi áo, mang đến công ty làm việc.

Chiều tối 22/4, sau khi tan ca bà ra trước cổng Công ty Poh Huat (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) mua ít thực phẩm để về phòng trọ. Về đến phòng, bà Gái phát hiện số vàng trong túi không còn, túi áo bị cắt một đường dài.

Túi áo của bà Gái bị cắt.

Bà Gái đến công ty báo vụ việc đến lãnh đạo doanh nghiệp. Bảo vệ công ty tiến hành trích xuất camera thấy có 2 phụ nữ tình nghi áp sát từ xung quanh và phía sau bà Gái. Theo bảo vệ Công ty Poh Huat, qua hình ảnh camera quay lại thì 2 kẻ nghi vấn không phải công nhân công ty này.

Theo lời bà Gái, trong túi là toàn bộ gia tài tích góp từ 7 năm làm việc của vợ chồng, gồm: 21 chiếc vòng , 1 dây chuyền, 3 nhẫn vàng 18, 1 đôi bông tai, tổng trị giá gần 5 cây vàng. Nạn nhân cho biết, trước đó toàn bộ số vàng bà đã mang gửi tại một tiệm vàng nhưng bà có cảm giác không yên tâm nên lấy về thì xảy ra chuyện.

Sau khi trình báo lên công ty và công an về sự việc, bà Gái cũng nhờ đến các "hiệp sĩ" ở Bình Dương truy bắt kẻ trộm.

Mộc Miên (T/H)