Bóng đá Anh

Man United thoát thua Atletico: Đừng tưởng đỏ là chín!

Bữa tiệc của Atletico tại Metropolitano trôi đi trong hoan ca và hạnh phúc cho đến khi bị bàn thắng của Elanga phá hỏng. Một sự trừng phạt thái quá cho lỗi duy nhất.

Pha lên bóng ở biên của MU trông vô hại và bế tắc như những gì đội bóng này đã thể hiện trong suốt trận đấu. Atletico, như mọi khi, đã có sự chuẩn bị tốt để đón lõng đối phương bằng đội hình phòng ngự tuyến nghiêng. Nhưng, sự nghiêng ấy bất chợt trở nên mất cân bằng, Bruno thoải mái nhận bóng ở khu vực giữa sân và tung ra cú chọc khe đầy cảm giác cho Elanga. Vẻ tinh tế của đường chuyền càng được tô vẽ bởi pha sõng soài của Reinildo trong nỗ lực đánh chặn cuối cùng.

Đỉnh phun trào cảm xúc là cú sút chéo góc khôn ngoan không ngờ tới của chàng tiền đạo mới chỉ 19 tuổi. Pha dứt điểm hiểm đến độ khiến thủ thành thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới như Oblak chỉ biết chôn chân bất lực ngoái nhìn bóng lăn vào lưới. Một tương lai sáng đang chờ Elanga, có thể tin là như vậy, nhưng với MU thì chưa chắc.

Bàn thắng đến với Quỷ đỏ trong tình huống đầu tiên đội bóng này dứt điểm trúng khung thành. Đội khách đến từ Manchester đã không chạm bóng trong vòng cấm địa cho đến phút 54, khi kết nối Bruno-Pogba bất chợt thông suốt, nhưng Savic, trung vệ bên phía Atletico cũng rất nhanh chóng dập tắt đốm sáng le lói đó.

Atletico đã áp đảo hoàn toàn MU. Đó là điều đáng tiếc cho thầy trò Simeone. Los Rojiblancos vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7 bởi pha di chuyển và đánh đầu tuyệt hảo của Joao Felix. Trông sự cục mịch của Maguire ở pha bóng đó mới thấy tiếc làm sao cho 80 triệu bảng MU đã chi ra. Tất nhiên, truyền nhân của CR7 trong pha bóng này thực sự quá hay, từ di chuyển cho đến dứt điểm. Và “số 7” của Atletico không dừng lại ở phút thứ 7. Anh khiến đối phượng sợ hãi và mắc kẹt nơi hậu tuyến, không dám dâng lên tiền tuyến, nơi Ronaldo đang đơn độc chờ đợi và liên tục vẫy tay như cối xay gió.

Đội chủ nhà liên tục xuyên phá bên cánh trái, với sự xuất sắc của Lodi, khiến những lỗ hổng nơi hàng thủ MU bị phơi bày. Đáng tiếc, Atletico chỉ có thể đưa bóng đến xà ngang, trước và sau khi MU có bàn gỡ san bằng tỷ số 1-1.

Trận hòa này dĩ nhiên đem đến nỗi thất vọng cho Atletico, nhưng chai nước còn một nửa hay vơi một nửa? Đầu tiên cần nhấn mạnh luật bàn thắng sân khách mà Diego Simeone luôn luôn phản đối đã không còn giá trị. Và những gì Atletico thể hiện, với sự áp đảo tuyệt đối MU về mặt thế trận, cho thấy đội bóng này đã hướng tới điểm rơi phong độ sau nhiều tháng lao đao.

Tóm lại, những ai theo dõi trận đấu đều để lại ấn tượng rằng Atletico xuất sắc hơn MU, một tập hợp lộn xộn và không hoạt động. Ngoài pha làm bàn của Elanga, chỉ có một tình huống khác Quỷ đỏ khiến cầu trường Wanda Metropolitano im bặt. Đó là pha đá phạt của Cristiano Ronaldo. Nhưng kết quả là một cú đá vọt lên trời. Pha bóng rất phản ánh thực trạng của CR7 và Quỷ đỏ. Có vẻ đáng sợ nhưng không đáng sợ.

Thế nên, bất chấp kết quả hòa, Atletico đang đi đúng hướng còn MU thì không. Quỷ đỏ đã “đỏ” tại Madrid nhưng đừng tưởng “đỏ” là chín.