Bóng đá Anh

Man United nhẹ tay với Ronaldo sau vụ ném điện thoại của fan Everton

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã may mắn không bị CLB Man United phạt sau khi có hành vi ném điện thoại của fan Everton trong lúc tiến vào đường hầm sân Goodison Park.

Theo The Sun đưa tin, việc Ronaldo lập tức có lời xin lỗi và cảm thấy ăn năn về hành động của mình đã giúp anh không phải chịu hình thức kỷ luật từ phía CLB. Còn nhớ ở trận đấu thuộc vòng 32 ngoại hạng Anh, Ronaldo trong lúc rời sân với tâm lý không thoải mái đã đập vỡ điện thoại của một khán giả. Rất có thể, chân sút này đã bị trêu tức nên không kiềm chế được bản thân.

Sau đó, Ronaldo đã nói lời xin lỗi vi hành vi thiếu kiểm soát của mình trên Instagram: "Việc kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhất là trong những giờ phút khó khăn, như những điều mà chúng tôi vừa phải trải qua, chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy vậy, chúng tôi luôn phải giữ được sự bình tĩnh, trở nên đáng tôn trọng và làm tấm gương cho những người trẻ, những người yêu bóng đá đẹp.

Tôi muốn xin lỗi vì hành vi thiếu kiềm chế của mình và nếu được, tôi muốn mời CĐV này (chủ nhân của chiếc điện thoại) tới xem một trận đấu tại Old Trafford như một cách để thể hiện tình thần thể thao tốt đẹp”.

Tuy nhiên, phía cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc: "Chúng tôi đã liên lạc với Everton và MU sau khi nhận báo cáo về vụ tấn công sau trận đấu giữa hai đội bóng này trên sân Goodison. 1 cậu bé đã bị cầu thủ MU hành hung trên đường rời sân. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại máy quay an ninh và thẩm vấn nhân chứng để xác định hành vi phạm tội".

Vấn đề lớn nhất của Ronaldo là mẹ của cậu bé sở hữu chiếc điện thoại bị anh ném vỡ dù thông cảm cho cảm xúc  CR7 nhưng bà không khỏi khó chịu.

Mẹ bé Jake Harding tố cáo Ronaldo đã có tác động không đúng mực khiến con trai bà xuất hiện vết bầm trên tay. Ít ai biết, cậu bé Jake Harding mắc chứng tự kỷ và đây là trận đấu bóng đá đầu tiên cậu bé này tham dự.

DUY PHONG