Hồ sơ điều tra

Màn kịch lừa đảo thừa kế tài sản trăm tỷ và chiếc va ly bí ẩn

Thuỷ nổ mình được thừa kế tài sản hàng trăm tỷ đồng. Để bị hai tin tưởng, Thuỷ nói trong va li có chứa 15 tỷ đồng nhưng chưa được phép mở vì chưa cúng "bề trên".

Bất ngờ về màn kịch lừa đảo

Nhiều người có mặt trong phiên toà xét xử Nguyễn Thị Thuỷ, SN 1976, trú tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hết sức bất ngờ trước màn kịch lừa đảo của bị cáo này.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ khai nhận hành vi phạm tội. Nhiều lần Thuỷ bật khóc khi khai lại quá trình phạm tội của mình. Theo đó, Nguyễn Thị Thủy và nạn nhân là chị Bùi Thị H., trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành có quen biết nhau. Khoảng đầu năm 2019, vì nợ nần nhiều, không có công việc, thu nhập không ổn định nên Nguyễn Thị Thủy nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình tiếp xúc nhận thấy bà H. là người mê tâm linh, làm nghề thầy cúng, có điều kiện kinh tế nên Thủy nảy sinh ý định lừa đảo.

Nguyễn Thị Thuỷ thừa nhận hành vi của mình tại phiên toà. 

Để cho người phụ nữ trên tin tưởng, Thủy lên kế hoạch lừa đảo rất chi tiết và tinh vi. Thuỷ kể cho chị H. về việc bản thân sẽ được hưởng khối tài sản thừa kế gồm: 189 tỷ đồng, 5 xe ô tô hạng sang như: Parado, Audi...15 xe máy “xịn” như: SH, Exciter... 15 điện thoại đắt tiền, 15 chỉ vàng của một gia đình ở Tp.Hồ Chí Minh.

Vì vợ chồng này đã chết nên ông Kiên, Quốc tịch Mỹ, là người thân sẽ đứng ra làm thủ tục cho Nguyễn Thị Thủy nhận tài sản thừa kế. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục bị trục trặc nên cần rất nhiều tiền để giải quyết nhanh. Thuỷ cho chị H. biết mình hiện tại chưa có tiền, nếu chị H. chuyển tiền cho Thủy để làm thủ tục nhận số tài sản đó thì sẽ được hưởng 79 tỷ đồng, nhiều xe ô tô và xe máy.

Vốn là người tin vào tâm linh và có sẵn tiền nên chị H. đã nhiều lần đưa cho Thủy với tổng số tiền 742 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Thuỷ biết anh Bùi Huy K., em trai chị H. cũng tin vào tâm linh nên người phụ nữ này lên kế hoạch lừa đảo. Với thủ đoạn tương tự, Thuỷ hứa với anh K. sẽ cho người đàn ông này 57 tỷ đồng, 1 xe ô tô và 2 xe máy.

Nghe đến số tiền lớn mình sẽ được hưởng nên anh H. đã chuyển tổng cộng hơn 4,8 tỷ đồng cho Thủy. Trong đó, phần đa số tiền đó là do anh H. vay mượn của nhiều người khác. Tổng số tiền bị cáo Thuỷ lừa đảo chiếm đoạt trong vụ án này là hơn 5,4 tỷ đồng.

Điều bí mật được tiết lộ

Đứng trước bục khai báo, Thuỷ cho biết vì nợ nần nhiều không có khả năng chi trả nên đã lên kế hoạch lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị cáo khai đã tiêu xài cá nhân và trả nợ. Tuy nhiên, bị cáo không cho biết chi cụ thể vào khoản gì.

Để cho bị hại tin tưởng, trước đó, Thuỷ có đưa đến nhà chị H. một chiếc va li. Thuỷ cho chị H. biết trong chiếc va li đó có 15 tỷ đồng. Đó là một phần khối tài sản được thừa kế. Tuy nhiên, chiếc va li này chưa được phép mở ra vì phải để nguyên để cúng bề trên. Nghe nói đến chuyện tâm linh, hai chị em chị H. càng tin đó là sự thật. Thậm chí, em trai chị H. còn vay mượn nhiều tiền mặt để đưa cho Thuỷ.

Thuỷ phải nhận 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoat tài sản. 

Quá trình khám xét căn nhà của Thủy, công an thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ thể hiện vay, trả nợ của Thủy cùng chiếc va li được giới thiệu “chứa 15 tỷ đồng thừa kế”. Tuy nhiên, khi CQĐT mở chiếc vali ra thì chỉ có quần áo cũ và giấy lộn.

Khi vụ việc bị phát giác, hai nạn nhân yêu cầu Nguyễn Thị Thủy bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt nhưng sau đó xin để hai bên tự giải quyết. Tại phiên tòa, hai chị em chị H. cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người nhà bị cáo Thủy đã mang đến trả đủ số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Hai chị em chị H. đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX bị cáo Nguyễn Thị Thủy 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự hai bên tự thoả thuận giải quyết nên không xem xét. Kết thúc phiên toà, bị cáo vẫn sụt sùi lấy tay lau nước mắt,…19 năm tù là cái giá bị cáo Thuỷ phải trả cho hành vi phạm tội của mình.