Bóng đá Anh

Man City không thắng nổi Palace, chỉ còn hơn Liverpool 4 điểm

Trong một ngày các chân sút dứt điểm 18 lần nhưng chỉ sút trúng đích có 4 và 0 bàn thắng, Man City ngậm ngùi bị Crystal Palace cầm chân 0-0.

Ngày 17/3, Liverpool sẽ có trận đá bù với Arsenal và Man City tạm thời có cơ hội lại tạo ra khoảng cách 6 điểm nếu thắng Palace trong trận đấu muộn vòng 28 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay (15/3). Đây là đối thủ mà Man City muốn thắng bởi ở lượt đi, thày trò Vieira đã đánh bại đội ĐKVĐ.

Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của Man City đến ở phút 14 với pha bắt hụt bóng của Guaia từ cú sút xa của De Bruyne, nhưng Bernardo Silva lao vào đá bồi không thành công. Đến phút 27, cột dọc cứu thua cho Palace với một cú sút xa đầy uy lực tới từ Cancelo. Thời gian tiếp theo, Man City liên tục đặt khung thành Palace vào tình trạng báo động khi liên tiếp tạo ra sóng gió.

Palace cũng có những tình huống bất ngờ, chủ yếu bắt nguồn từ những pha phản công. Olise và Zaha đều cố gắng phối hợp và dứt điểm khi có cơ hội trong khi Gallagher cũng phần nào tạo được ảnh hưởng ở khu vực giữa sân, góp phần giúp Palace kiếm được kết quả hoà ở 45 phút đầu.

Thế trận của hiệp 2 không quá khác biệt, khi Man City vẫn là những người chủ động còn Palace duy trì thế trận phòng thủ phản công. Phút 57, De Bruyne dứt điểm kỹ thuật về góc và cột dọc một lần nữa đứng về phía Palace.

Ở trận này, những pha xử lý cuối của Foden hay Grealish đều không tốt dù cho nhận được các cơ hội từ De Bruyne. Còn với Palace, họ đã có một ngày thi đấu thành công khi Guaita bảo toàn mành lưới trước sức ép khủng khiếp tới từ Man City.

Hoà nhạt nhoà, Man City có 70 điểm và tiếp tục đứng đầu trên BXH Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa Man City và Liverpool giờ chỉ là 4 điểm nhưng thày trò Juergen Klopp còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Palace xếp thứ 11 với 34 điểm.

Đội hình thi đấu Palace vs Man City

Crystal Palace: Guaita, Mitchell, Guehi, Andersen, Clyne, Schlupp, Kouyate, Gallagher, Zaha, Mateta, Olise.

Man City: Ederson, Walker, Laporte, Stones, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Grealish.

DUY PHONG