Sự kiện

Mai anh đào "nhuộm" hồng Đà Lạt, nhiều du khách tiếc ngẩn ngơ

Những ngày này, mai anh đào tại TP.Đà Lạt đã "nhuộm" hồng nhiều góc phố mù sương. Sắc lạnh thi vị được tô điểm thêm màu hồng mơn mởn của mai anh đào như muốn níu chân du khách đến với thành phố ngàn thông.

Năm nay, mai anh đào tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nở muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng của thời tiết. Điều này đã khiến không ít du khách cảm thấy hụt hẫng vì đến đây, song chưa kịp thưởng ngoạn vẻ đẹp này.

Mai anh đào bất ngờ bung nở sau Tết. (Ảnh: Lê Huệ).

Tuy nhiên, những ngày qua, tại các tuyến đường trồng nhiều mai anh đào như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Du, quanh hồ Xuân Hương…, loài hoa này bất ngờ bung nở.

Nhiều tuyến đường, góc phố tại TP.Đà Lạt được mai anh đào "nhuộm" hồng. (Ảnh: Lê Huệ).

Những cánh hoa sắc hồng nhạt rung rinh trong tiết trời se lạnh khiến Đà Lạt có được vẻ đẹp nhất trong năm.

Sắc hồng nhạt rung rinh trong tiết trời se lạnh khiến Đà Lạt có được vẻ đẹp nhất trong năm. (Ảnh: Lê Huệ).

Theo kinh nghiệm của một số người dân Đà Lạt, hoa mai anh đào sẽ nở rộ, đẹp nhất trong khoảng 10 ngày. Thời gian này, hoa mới chớm nở nên căng tràn sức sống, do đó, hoa tươi và rất đẹp.

Mai anh đào sẽ nở rộ, đẹp nhất trong khoảng 10 ngày. Thời gian này, hoa mới chớm nở nên căng tràn sức sống, do đó, hoa tươi và rất đẹp. (Ảnh: Lê Huệ).

Sắc hồng đầy mê hoặc của loài hoa này cũng khiến nhiều du khách tiếc ngẩn ngơ khi bỏ lỡ thời điểm vàng ngắm hoa. Anh Vũ Tùng (27 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết: "Tôi nghĩ năm nay mai anh đào Đà Lạt sẽ nở vào mùng 3-4 Tết nên đã cùng gia đình lên Đà Lạt ngắm hoa. Tuy nhiên, thời điểm này, cây mới ra chồi non. Tôi đã nghĩ năm nay chắc hoa không nở nên về TP.HCM sớm. Nào ngờ, bây giờ hoa lại nở đẹp mê hồn như vậy. Tiếc quá !".

Nhiều cặp đôi tìm đến tự tình dưới sắc hồng mai anh đào. (Ảnh: Lê Huệ).

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (25 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) chia sẻ, chị cảm thấy tiếc nuối khi đã không kiên nhẫn thêm ít ngày để "săn" được những bức ảnh đẹp về loài hoa có vẻ đẹp lãng mạn này. Chị cho biết, chị đã đến Đà Lạt từ mùng 5 Tết nhưng lúc này, mai anh đào "vẫn lặng im, ngủ trong tán lá xanh ngắt".

Không ít du khách cảm thấy tiếc nuối khi rời thành phố ngàn hoa mà chưa được ngắm sắc hồng mai anh đào. (Ảnh: Lê Huệ).

Thông tin trên cũng được người dân" thành phố ngàn hoa" khẳng định. Nhiều người dân địa phương cho biết, chính họ cũng không nghĩ năm nay, mai anh đào sẽ nở đẹp như vậy.

Những ngôi biệt thự của TP.Đà Lạt như sống động hơn trong sắc hồng mai anh đào. (Ảnh: Lê Huệ).

"Trước Tết, tôi để ý thấy do nhiều cây mai anh đào đã ra chồi non nên ngỡ mai anh đào Đà Lạt năm nay sẽ không kịp cho hoa. Tuy nhiên, có lẽ, sau Tết, thời tiết, khí hậu tại TP ấm hơn nên hoa bung nở", ông Thành, một người dân TP.Đà Lạt cho biết.