Cộng đồng mạng

Lý do khiến thiếu gia 19 tuổi con trai một tỷ phú Ấn Độ bỏ nhà ra đi

Ít ai ngờ được rằng cậu bé 19 tuổi được sinh ra trong đại gia đình phú hào lại ngủ lề đường ở Ấn Độ.

Sinh ra trong một gia đình buôn bán giàu mỏ, Dwarkesh Thakkar là một thiếu gia chính hiệu khi được sống trong một gia đình đủ đầy không thiếu thứ gì.

Đáp ứng kì vọng của gia đình, cậu thanh niên 19 tuổi thi đỗ và trở thành sinh viên một trường cao đẳng kỹ thuật của Vasad, miền tây Ấn Độ.

Thakkar (giữa) trốn nhà đi ngủ lề đường, rửa chén thuê vì không muốn chứng tỏ bản thân với gia đình.

Thế nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp khi Dwarkesh Thakkar bắt xe lửa đến Delhi và biến mất, điện thoại để ở nhà.

Gia đình thiếu gia hoảng loạn, cảnh sát vào cuộc, kiểm tra hàng loạt camera vẫn không tìm thấy nơi ở của cậu. Họ  đã khá nản lòng, thậm chí muốn từ bỏ việc tìm kiếm.

Đầu tháng 11 vừa qua, một quản lý khách sạn gọi điện cho cảnh sát thông báo dường như con trai vị triệu phú dầu mỏ đang ở khách sạn.

Mọi người tức tốc đến khách sạn nhưng Thakkar đã bỏ đi. Sau đó, thanh niên này được tìm thấy khi đang ngủ ngoài phố.

Tìm thấy Thakkar cậu cho biết mình đã lang thang khắp nơi từ Mumbai, Delhi... Cậu làm bất kỳ công việc gì để sống sót, ăn bất kỳ món gì có và ngủ trên lề đường.

Thakkar cho hay, cậu không muốn bản thân mang nặng danh xưng con trai tỷ phú, cậu chán học và muốn chứng minh cho mọi người thấy được khả năng của bản thân.

Nghe xong câu chuyện, bố của Thakkar đã cảm động và đón con trai mình về nhà, có lẽ sau lần bỏ đi như vậy, chắc hẳn Thakkar và các thành viên trong gia đình sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc cùng nhau.

Dù bất kì lí do gì, hành động bỏ học, bỏ nhà khiến gia đình lo lắng thật sự không hay chút nào!

Minh Anh (Nguồn Time of India)