Cộng đồng mạng

Lý do khiến hàng trăm người khỏa thân chụp ảnh ở Biển Chết

Việc hàng trăm người mẫu khỏa thân chụp ảnh để cảnh báo về nguy cơ Biển Chết dần khô cạn với tốc độ đáng báo động.

Ngày 18/10, báo Người lao động đưa tin, The Times of Israel ngày 17/10 cho biết 200 người đàn ông và phụ nữ kể trên được sơn trắng cơ thể nhằm tượng trưng cho các cột muối, qua đó nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải cứu lấy Biển Chết.

Họ xếp thành từng hàng, mỗi hàng 10 người và chờ đợi hướng dẫn từ nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick. Ông ngồi trên một cái thang, cầm loa phóng thanh để tạo dáng cho nhóm người tình nguyện.

"Biển Chết đang biến mất. Chúng ta cần tìm cách duy trì mực nước hoặc đưa nước ngọt vào biển Chết, đồng thời đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho tất cả quốc gia xung quanh. Nước là sự sống", ông Tunick nói.

Hàng trăm người khỏa thân chụp ảnh ở Biển Chết.

Theo giải thích của nhiếp ảnh gia người Mỹ này, 200 người đàn ông và phụ nữ được sơn trắng cơ thể nhằm tượng trưng cho các cột muối trong câu chuyện kinh thánh về vợ của Lot, nhân vật trong Sách Sáng Thế bị biến thành cột muối khi cô quay nhìn lại thành phố cổ Sodom ở vùng Biển Chết.

Một phụ tá của ông Tunick cho biết những người tình nguyện mất khoảng 10 phút để tự sơn trắng cơ thể và dự kiến mất khoảng 3 ngày để rửa sạch. Ông Tunick thường sử dụng sơn để tạo hiệu ứng cho công việc chụp ảnh của mình trong thập kỷ qua.

Đại diện của ông Tunick tại Israel, cô Keren Bar Gil, nói với báo The Times of Israel: "Spencer luôn nói rằng quần áo là nghệ thuật của mỗi người. Ông ấy yêu cầu họ cởi bỏ quần áo và màu sơn là màu trung tính".

Theo báo điện tử Pháp luật Tp.HCM, chia sẻ cảm nhận về buổi chụp ảnh, nghiên cứu sinh 26 tuổi Anna Kleiman cho hay mục đích tham gia của cô là để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề khủng hoảng môi trường.

“Cảm giác thực sự tự nhiên khi bạn cởi bỏ toàn bộ quần áo. Bạn không muốn mặc chúng trở lại đâu. Chúng tôi chỉ phải vật lộn một chút với những tảng đá thôi”, Kleiman nói.

Kỹ sư 63 tuổi người Israel Gil Shavit, một trong số những người mẫu, nói với các phóng viên sau buổi chụp rằng ông đã tham gia bộ ảnh chụp tại Biển Chết năm 2011 của Tunick và rất biết ơn khi được quay trở lại.

“Thật vui khi được tham gia trở lại. Anh ấy không thể thực hiện công việc của mình nếu không có chúng tôi”, ông Shavit chia sẻ.

Việc hàng trăm người mẫu khỏa thân chụp ảnh để cảnh báo về nguy cơ Biển Chết dần khô cạn.

Theo Zing, 10 năm trước, ông Tunick cũng từng chụp ảnh hơn 1.000 người mẫu khỏa thân trên bờ Biển Chết. Nhưng khi ông trở lại vài năm sau, mực nước hồ đã giảm xuống, để lại những lớp cát thô ráp và những chiếc hố sụt rộng.

Đây là lần thứ ba nhiếp ảnh gia 54 tuổi này đặt chân tới nơi đây theo lời mời của Bộ Du lịch Israel để mô tả Biển Chết thông qua người mẫu khỏa thân. Trước đó, ông Tunick từng tổ chức hàng chục bộ ảnh khỏa thân quy mô lớn trên thế giới.

Một số nhà lãnh đạo bảo thủ tại Israel phản đối dự án của ông Tunick. Một nghị sĩ còn yêu cầu Bộ Du lịch Israel hủy tài trợ cho “sự ghê tởm diện rộng” này.

Nhưng Thị trưởng thành phố Arad Nisan Ben Hamo cho rằng dự án này là lời khẳng định Arad “là một thành phố tự do”. Ông hy vọng bộ ảnh sẽ thu hút thêm nhiều du khách và giúp gây quỹ cho một bảo tàng mới về Biển Chết.

Quốc Tiệp (t/h)