Văn hoá

Lý do con gái NSND Trần Nhượng muốn thoát khỏi "cái bóng" của bố mình

Anh Phương - Con gái út của NSND Trần Nhượng bất ngờ tiết lộ bố cô từng không muốn con gái nối nghiệp mình. Cô không muốn được gọi là "con gái Trần Nhượng"...

Trần Hoàng Anh Phương (Jenna Anh Phương) sinh năm 1996, được biết đến là con gái út của NSND Trần Nhượng, em cùng cha khác mẹ với đạo diễn, diễn viên Bình Trọng.

Anh Phương sinh năm 1996, là con gái út của NSND Trần Nhượng.

Ngoài đời, Anh Phương sở hữu gu thời trang cá tính, năng động đúng tuổi. Cô cũng gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp và từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù có bố là nghệ sĩ, diễn viên gạo cội và chính cô cũng đang theo đuổi con đường của bố nhưng Anh Phương lại không muốn dựa dẫm vào bố.

Anh Phương từng góp mặt trong một vài web drama, sản phẩm âm nhạc. Đầu năm 2022, Jenna Anh Phương có vai diễn truyền hình đầu tay trong bộ phim Anh có phải đàn ông không? với nhiều tiến bộ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về vai diễn này, Anh Phương cho hay: "Trong phim, tôi đóng vai Thuỳ Dương-  con gái của diễn viên Tuấn Tú và Thuý An, nhân vật này mới 17 tuổi nhưng ở ngoài, tôi đã 25 tuổi nên tôi đã suy nghĩ về vai diễn rất nhiều, sao cho mình đóng phải trẻ trung hơn bên ngoài. Để vào vai một cách tự nhiên, Phương thường nghĩ xem ở thời điểm 8-9 năm trước, Phương sẽ phản ứng ra sao trước mỗi tình huống mà mình gặp phải.

Lần đầu được góp mặt trong một bộ phim truyền hình, tôi thấy may mắn nhưng cũng phải cố gằng nhiều. Tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ để Phương tiếp tục trau dồi và phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Anh Phương hướng tới hình mẫu một diễn viên đa năng. Hiện tại, tôi đang hoạt động nghệ thuật ở cả Hà Nội và TP.HCM. Phương còn ấp ủ rất nhiều dự định và sẽ tiếp tục gắn bó với nghệ thuật trong thời gian tới".

Anh Phương trong phim Anh có phải đàn ông không?

Nói về việc bước vào con đường nghệ thuật, Anh Phương chia sẻ: "Khi mới bắt đầu học nghệ thuật, bố tôi không ủng hộ, vì ông sợ con gái sẽ vất vả. Khi được gọi là "con gái NSND Trần Nhượng", tôi cũng áp lực lắm. Tôi muốn thoát khỏi "cái bóng" ấy mà muốn tự lực, tự khẳng định mình. Khi mọi người biết tôi là con gái của một NSND, họ sẽ có cái nhìn khắt khe hơn nên tôi cũng thấy mệt mỏi thực sự.

Cả bố và anh Bình Trọng đều là nghệ sĩ nổi tiếng nên tôi cảm thấy bản thân nỗ lực rất nhiều. Có khán giả chỉ gọi tôi là con gái bố Trần Nhượng chứ không gọi đúng tên tôi là Anh Phương. Tôi vẫn đang chứng minh khả năng của bản thân để không bị gán mác con gái của NSND Trần Nhượng hay em gái đạo diễn Bình Trọng.

Anh Phương cho biết, dù làm nghệ thuật muộn hơn với bạn đồng lứa, nhưng cô vẫn muốn hết mình với những bộ phim mình tham gia. "Làm diễn viên quang trọng nhất là cảm xúc. Phải có cảm xúc mới làm được nghệ thuật. Nghệ thuật là niềm đam mê mà tôi phải cảm thấy yêu thật sự, phải thấy hạnh phúc khi được làm nghệ thuật chứ không phải làm vì thích nổi tiếng hay làm vì tiền. Nếu được giao những vai diễn khác nhau, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt và trở thành một diễn viên "đa-di-năng"", Anh Phương tâm sự.

Anh Phương muốn thoát khỏi "cái bóng" người bố nổi tiếng của mình là NSND Trần Nhượng.

Còn nói về con gái út của mình, NSND Trần Nhượng chia sẻ với Người Đưa Tin: "Đúng là khi Anh Phương nói muốn theo nghiệp diễn, tôi đã gàn, tôi có bảo con gái là “con đừng đi theo nghề của bố”, vì làm nghề này vừa vất vả vừa nghèo. Đến bây giờ bố về hưu cũng có gì đâu? Nhưng con gái tôi nói “con giống bố, con đam mê nghề diễn, bố không nên ngăn cản con”. Con đam mê như vậy thì mình phải chịu nó thôi.

Trong phim Anh có phải đàn ông không, con gái tôi vào vai con gái nổi loạn của Tuấn Tú. Ban đầu, tôi khá lo lắng không biết con sẽ thể hiện ra sao. Con vào vai một cô bé 16, 17 tuổi, phải thể hiện được nét ngây thơ, hồn nhiên trên gương mặt trong khi thực tế ngoài đời con đã 25, 26 tuổi. Đây là điều tôi rất trăn trở".

NSND Trần Nhượng chia sẻ, Anh Phương từng học khoa Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu - trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nên khi cô nói muốn làm diễn viên, ông thấy lo lắng. "Tuy nhiên, khi xem con diễn thì thấy con làm cũng được nên tôi bắt đầu thấy yên tâm. Hy vọng, con sẽ theo được nghề lâu dài và có những thành công bước đầu", ông bộc bạch.