An ninh - Hình sự

Lừa xin nước sôi ăn mì tôm, hai thanh niên cạy tủ lấy trộm 17,6 triệu đồng của cụ bà 80 tuổi

Giả vờ xin nước pha mì tôm ăn sáng, 2 thanh niên liền cạy tủ của cụ bà 80 tuổi để lấy trộm 17,6 triệu đồng.

Hành động đáng xấu hổ của hai thanh niên lừa cụ bà 80 tuổi thật đáng lên án. (Ảnh minh họa).

Chiều 29/7, thông tin với báo Người Lao Động, Công an huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết đang tiến hành điều tra vụ trộm xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Bá (56 tuổi; ngụ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh).

Trước đó, sáng cùng ngày, khi ông Nguyễn Văn Bá đi ra ngoài thì 2 thanh niên đi xe mô tô biển số Gia Lai vào nhà xin nhờ nước nóng để pha mì tôm ăn sáng. Khi nghe 2 thanh niên nhờ vả, cụ Võ Thị Chín (mẹ của ông Bá) tưởng thật nên xuống bếp nấu nước.

Tuy nhiên, nhân lúc cụ bà đi đun nước, 2 thanh niên lạ mặt liền vào buồng cạy tủ lấy trộm tiền và bỏ đi ngay sau đó.

Thấy bất thường, cụ Chín kiểm tra nhà thì phát hiện tiền để trong tủ bị mất 17,6 triệu đồng.

Ngay sau đó, khi đi về, ông Bá đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng mong tìm được 2 thanh niên lạ mặt đã lợi dụng lòng tốt của cụ bà 80 tuổi để ăn trộm.

Mặc dù số tiền không phải là quá lớn, nhưng hành vi đánh lừa cụ bà 80 tuổi của hai thanh niên trên đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Trước đó không lâu, báo Thanh Niên cũng phản ánh một trường hợp tương tự.

Một nam thanh niên nhân lúc cụ bà 88 tuổi sơ hở đã lấy trộm túi thẻ cào trị giá 4 triệu đồng và biến mất.

Nam thanh niên vội vàng lên xe bỏ đi sau khi trộm được túi thẻ cào.

Cụ bà Trần Thị Liên (88 tuổi, trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 15h10 ngày 22/2, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặt đeo khẩu trang điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa của gia đình tại ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa hỏi mua thẻ cào điện thoại.

Sau khi rời đi được khoảng 10 phút, nam thanh niên này quay lại và hỏi mua sữa, bánh. Đánh lừa cụ Liên đi lấy hàng, nam thanh niên này đã ăn trộm túi thẻ cào trong cửa hàng.

Theo cụ Liên, may mắn là tiền hàng để ở sâu phía trong nên không mất. "Tôi bán hàng mấy chục năm nay chưa bị mất bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi bị mất cắp nhiều đến vậy", cụ Liên trăn trở.  

Sau khi mất cắp, cụ Liên mất ngủ cả đêm vì tiếc của và phân vân sao cất kỹ như vậy rồi mà vẫn bị kẻ gian ăn trộm.

Bà Nguyễn Kim Nhung (52 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa, con gái cụ Liên) cho hay, an ninh tại khu vực rất tốt nên gần như không có trường hợp mất cắp, bởi vậy khi sự việc xảy ra, rất nhiều người đã bực tức.

Sau khi xem hình ảnh camera và thấy toàn bộ hành vi của nam thanh niên, gia đình đã báo sự việc tới lực lượng an ninh địa bàn và cung cấp biển số xe để lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm, xử lý, đồng thời đảm bảo an ninh khu vực.

Nguyên Anh (Tổng hợp)