Cộng đồng mạng

Lời thanh minh của cô gái bị "tố" bùng cả triệu tiền của shipper Grab

Sau khi bị tố bùng hơn 4 triệu tiền trà sữa, cô gái trẻ thanh minh và đổi lỗi cho mẹ, hành động của cô khiến nhiều người bức xúc và khó chịu.

Câu chuyện cô gái xinh đẹp bùng đơn hàng trà sữa 1,2 triệu đồng của một shipper Grab chưa kịp nguội thì mới đây 2 shipper khác cũng "kêu trời" vì bị tương tự với hóa đơn lần lượt là 1,3 triệu và 1,6 triệu đồng.

Hình ảnh được cho là của P.T - cô gái bùng cả triệu tiền trà sữa.

Do áp lực từ cộng đồng mạng và dư luận, mới đây cô gái có tài khoản Facebook là P.T đã lên tiếng thanh minh.

Song thay vì nhận lỗi, cô lại nói rằng đó là hành động của em trai, mẹ cô muốn bảo vệ em trai nên đã nói dối.

P.T viết: "Em và gia đình đã gọi điện xin lỗi anh shipper và rất mong được gặp anh shipper tại Sài Gòn để xin lỗi xảy ra việc như vậy và đền bù số tiền bị boom".

"Trong clip livestream, mẹ em có nói rằng em đi chơi để quên điện thoại là nói dối, mục đích nói dối là muốn giấu bớt tội cho em trai. Lý do em trai em dùng điện thoại của mẹ em nhưng cần mã xác nhận từ số điện thoại của em vì trước đó em trai em đã dùng số điện thoại của mẹ em để đăng ký và boom GrabShare (theo lời em trai em đã nhận, sau này gia đình mới biết nó), dẫn đến bị khóa tài khoản số điện thoại, nên hôm nay nó phải điền số em để phá tiếp. Lúc em trai em đặt xong, anh ship hàng có nhắn tin bằng ứng dụng Grap và em trai em trả lời là "gọi vào số 0975482..." - số của mẹ em, sau đó em trai em nghe máy và xác nhận, chứ em không có xác nhận đã đặt ạ. Sau này đọc Facebook mới biết em trai em, sau vụ boom 1,2 triệu nó đã boom thêm 2 vụ khác. Em vô trách nhiệm khi giao mã xác nhận cho em trai em mà không lường trước hậu quả. Em xin lỗi các anh shipper và cộng đồng mạng, gia đình em đã liên lạc với Grab xin gặp các anh shipper nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay gia đình em rất bối rối vì nhiều người đe dọa và tìm tới nhà. Thứ 2 này em và ba mẹ và em trai sẽ lên công ty Grab cầu cứu và gửi đơn đến công an nhờ làm rõ", P.T nói rõ.

Bài viết của P.T đã khiến cô bị "ném đá" dữ dội. Đa số các ý kiến đều không tin những gì P.T giải thích và cho rằng cô gái đang nói dối để xoa dịu sự phân nộ của mọi người.

Về phía mình, L.T.N - shipper bị boom đơn 20 ly trà sữa tiết lộ: "Lúc tôi gọi điện xác nhận đơn, tiếng con gái và nói chuyện như đang đùa cợt cười cười chứ không có nghe tiếng bé trai nào cả".

Lời khẳng định này trái ngược hoàn toàn với lời khai của cô gái P.T trên kia rằng người đặt và nghe điện thoại xác nhận và "em trai cô".

Tin nhắn được cho là của P.T với anh shipper "nhọ" nhất tháng.

Trước đó, một bài viết đăng tải câu chuyện anh shipper là đối tác của Grab bị bùng trà sữa 1,2 triệu đồng khiến dân mạng sôi sục và phẫn nộ.

Hình ảnh tin nhắn hồn nhiên của cô gái "Thôi mình boom nha" và hình ảnh anh shipper tội nghiệp ngồi làm việc tại văn phòng với 20 ly trà sữa như đổ thêm dầu vào lửa.

(Ảnh: Saostar)

Theo báo Thanh Niên, vụ việc nhanh chóng được nhiều trang, nhóm đăng tải lại và nhận được hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng quyết tìm ra địa chỉ cuả cô gái, thậm chí cả số điện thoại để "khủng bố" tinh thần.

Trong lúc cư dân mạng còn đang phẫn nộ, đe dọa cả cô gái và gia đình vì hành vi gây ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của người khác thì 2 shipper khác cũng chia sẻ các hóa đơn trà sữa bị bùng với giá trị rất cao là 1,3 triệu và 1,6 triệu đồng.

Minh Anh (tổng hợp)