An ninh - Hình sự

Lời nói dối quẩn quanh của bà mẹ “bắt tay” người tình phi tang xác con

Cô bé bốn tuổi đã tử vong sau khi bị bạn trai của mẹ ép dùng chất cấm. Tuy nhiên điều đáng phẫn nộ hơn chính là thái độ lạnh lùng của người mẹ.

Mới đây, trang Setn đưa tin về một vụ án vô cùng thương tâm xảy ra tại huyện Nam Đầu, Đài Loan. Theo đó, nạn nhân mới 4 tuổi và đã phải chịu những trận bạo hành tàn bạo từ người bạn trai họ Trần của mẹ trước khi qua đời.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2020, nạn nhân đã bị dã đàn ông họ Trần đánh đập bằng dụng cụ cùn vào đầu khiến em bị rạn xương sọ, chấn thương xuất huyết dưới màng cứng và các vết thương khác. Không những vậy, anh ta còn sử dụng thước sắt, giày hoặc gậy tre đâm vào đùi, ngực và bụng để ngăn chặn cô bé chạy lung tung khắp nhà. Hắn ta dính băng dính quanh đầu và mắt của cô bé, thậm chí cấm em ngủ trên giường.

Ngày 7/6/2020, cô bé bị gã đàn ông ép uống methamphetamine (ma túy đá) và FM2 (thuốc kích dục) khiến em bị chết ngạt do ức chế hô hấp vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, sự ghê rợn của câu chuyện thực sự bắt đầu khi người mẹ ruột họ Bành không những không tố cáo tội ác của gã bạn trai mà còn tìm cách giúp hắn ta phi tang thi thể em để trốn tội. Công tố viên đã bày tỏ sự tức giận của bản thân khi nạn nhân có 1 người mẹ như vậy.

Hiện trường vụ án 

Cô ta đã bọc thi thể con gái mình vào bọc nilon và chiếc chăn dày rồi giấu vào trong tủ quần áo tại nhà của Trần. Đến ngày 20/6, Trần và Bành mang thi thể cô bé đến rừng cây cạnh núi Bát Quái, gần nhà gã bạn trai rồi chôn sâu dưới lòng đất.

Giữa tháng 7/2020, bà ngoại cảm thấy bất ngờ khi không thấy cháu gái về quê cùng mẹ. Sau nhiều lần hỏi chuyện và nhận thấy thái độ trốn tránh của Bành, bà bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chuyện không may đã xảy ra. Không chần chừ, bà quyết định báo cảnh sát về việc cháu gái mình mất tích.

Ngày 24/8, đội điều tra về vụ án của cô bé 4 tuổi được chính thức thành lập. Mãi đến ngày 2/9, đúng vào sinh nhật của nạn nhân, cô bé được phát hiện tại khu rừng cạnh núi Bát Quái, gần nhà Trần.

Công tố viên cho rằng, Trần không hề coi trọng tính mạng con gái riêng của bạn gái, hắn ta tự ý đánh đập, làm tổn thương 1 người không có khả năng phản kháng, thậm chí còn gây ra cái chết của cô bé khi đang “phê thuốc”.

Bành vẫn đang trong quá trình điều tra 

Trong cuộc điều tra, nhiều câu chuyện của cô bé 4 tuổi được hé lộ khiến các công tố viên rơi nước mắt. Vào tháng 6/2019, cô bé bị bắt gặp đi lang thang trên đường phố một mình. Sau khi nhân viên xã hội đến gia đình điều tra nhưng Bành đổ lỗi cô bé tự chạy ra khỏi nhà trong lúc cô ta không để ý. Tháng 2/2020, cô bé bị chấn thương nặng ở đầu khi đang đi chơi với Trần. Theo lời kể của hắn ta, cô bé mải chơi, đứng tại điểm mù của ô tô nên đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Khi đó, không ai nghi ngờ về lời kể của Trần và tin chắc rằng đó là 1 vụ tai nạn thực sự.

Câu chuyện chỉ thực sự được đưa ra ánh sáng khi thi thể cô bé được tìm thấy. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Han (theo ETToday, Setn)