Hồ sơ điều tra

Lời khai của kẻ nửa đêm đột nhập quán bi-a giết người, cướp của

Sau khi dùng dao tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh, Sáng đi vào lấy 1 chiếc điện thoại, 2 dây chuyền vàng với tổng giá trị gần 27 triệu đồng.

Phiên toà xét xử Chu Văn Sáng, 33 tuổi, trú tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và Cướp tài sản chỉ có 1 người thân tham dự. Khi nhắc đến vợ con, ánh mắt Sáng buồn bã. Bị cáo Sáng không hiểu lý do vì sao họ không đến.

Tại phiên toà diễn ra vào ngày 20/9, Chu Văn Sáng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thỉnh thoảng bị cáo đưa tay lên lau nước mắt khi kể về quá trình phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 22/9/2020, Sáng đi đến quán bi - a của chị Nguyễn Thị L., 46 tuổi, trú cùng xã Thanh Thuỷ cắm xe máy để vay số tiền 600.000 đồng. Sau đó, Sáng ở lại quán của chị L. chơi bi - a một mình. Đến khoảng 22h cùng ngày, chị L. nói Sáng về để đóng quán đi ngủ. Tiếp đó, chị L. vào trong ngủ với mẹ là bà Nguyễn Thị T., 75 tuổi.

Bị cáo Chu Văn Sáng khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Sau khi rời khỏi quán, Sáng không về nhà mà nảy sinh ý định đột nhập vào quán để trộm cắp tài sản. Đến 0h ngày 23/9, Sáng cởi áo trèo tường phía sau đột nhập vào quán chị L.

Vào được bên trong quán nhưng Sáng không thấy tài sản gì. Thấy chiếc mũ và áo khoác nắng, Sáng lấy mặc vào và đeo khẩu trang. Sáng vào nhà tắm lấy một con dao dài 32cm và chiếc khăn rồi đi lại trước phòng ngủ chị L. Hắn chờ chị L. dậy mở cửa với ý định sẽ khống chế lấy tài sản.

Đến khoảng 3h cùng ngày, nghe tiếng động trong phòng ngủ, Sáng nghĩ chị L. đi vệ sinh nên cầm dao và khăn đi vào nhà tắm. Lúc này, bà T. đi vệ sinh, phát hiện ra Sáng và kêu lên thì Sáng dùng dao chém trúng gò má trái của bà T. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, Sáng tiếp tục dùng dao tấn công bà T. Nghe tiếng của mẹ, chị L. chạy ra, thấy Sáng đang ở phía trong nhà tắm nên đã nhanh tay đóng cửa nhà tắm lại và hô hoán.

Ngay lúc đó, Sáng dùng chân đạp cửa nhà tắm ra và dùng dao chém liên tiếp và bóp cổ người phụ nữ này. Thấy chị L. nằm bất động, Sáng đứng dậy vào phòng ngủ chị L. lấy 1 điện thoại, 1 chiếc túi bên trong có 2 sợi dây chuyền vàng và 15 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Sáng chiếm đoạt là gần 27 triệu đồng.

Chị L. và bà T. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại của chị L. là 25%, bà T. 14%. Do 2 mẹ con chị L. không có mặt tại địa phương, toà đã thông báo nhiều lần nhưng họ không đến dự phiên toà nên về phần bồi thường dân sự toà tách thành vụ án độc lập sẽ xử sau.

Bị cáo Sáng xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với gia đình. 

Theo lời Sáng, nếu bà T. không kêu cứu thì sẽ không chém người. Bị cáo Chu Văn Sáng cho biết: “Bị cáo vào nhà chị L. chỉ để lấy tài sản chứ không có ý định làm mẹ con chị L. bị thương. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình gây ra. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội về với gia đình và làm lại cuộc đời”.   

Mặc dù 2 nạn nhân không chết nhưng hành vi của Sáng đã cấu thành tội Giết người. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Văn Sáng 13 năm tù về tội Giết người và 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt Sáng phải chấp hành là 20 năm tù giam.